Các bác cho mình ý kiến nha

langtudatinh2

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2010
Bài viết
239
Nếu như bạn đang để ý đến một cô gái, và cô gái đó đã có người yêu rồi, nhưng bạn lại thấy thích cô gái đó.
theo các bác thì em có nên theo đuổi cô gái đó không?
bạn trai cô gái đó to con lắm nha!
 
Nếu to con hơn thì tính nước khác bạn ạ, ;))
 
Bạn thích là một chuyện, quan trọng là cô gái đó có thích bạn không. Nếu như chỉ mình đơn phương thì hãy từ bỏ ý định theo đuổi.
Nên tôn trọng sự quyết định của cô gái đó.
 
Mình nghĩ là bạn nên dừng ở đây thui, đừng lún quá sâu. Câu cửa miệng của mình là " Đời còn dài , trai còn nhìu", h truyền lại choa pạn, nhận hay ko thì tùy " Đời còn dài, gái còn nhìu" hihi.
 
Nếu mới là "thích" thì bạn nên dừng lại. Tránh tự làm mình tổn thương :KSV@08:
 
thank!

Thank you!
mình sẽ thử làm như bạn nói xem sao!
 
ừ, tình yêu đôi khi phải biết hy sinh. Quan trọng là người con gái bạn thích sẽ hạnh phúc và vui vẻ :)
 
thank!

Thank you!
nghe bạn nói hình như là bạn cũng đã từng lâm vào tình trạng giống như mình thì phải?
cho mình làm quen với bạn nha!
nick yahoo của mình: langtudatinh2345

Thank you!
chắc mình sẽ từ bỏ ý định này thôi!
tuy hơi buồn nhưng đành chấp nhận!
 
Mình là con gái mà :)
Mình chưa lâm vào tình cảnh như bạn, nhưng mình có thể hiểu được. ;)
Có thể liên lạc với mình qua hatthoc30 :)
 
:KSV@07: Có... có chứ...phải phải theo đuổi một cách nhiệt liệt, ...& ...quyết liệt.!!!!
Có một trở ngại đáng kể là " cái anh bạn to con " Có đúng không.??? Đơn giản thôi. Mình xẽ dạy cho bạn một thế võ. Đảm bảo bạn xẽ thành công:
1- Thế thủ rồi xuống trung bình tấn.
2- Hai tay vỗ thật mạnh vào nhau. Đồng thời nhảy dạng hai chân ra " nhớ khi bật nhảy thì để dép trước mặt "
3 - Thật nhanh cúi xuống, hai tay nhặt hai dép. cắp vào lách, rồi dùng thế võ ù té quyền.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG & KHÔNG PHẢI DÙNG ĐẾN thẻ bảo hiểm y tế:KSV@08:
 
:KSV@07: Có... có chứ...phải phải theo đuổi một cách nhiệt liệt, ...& ...quyết liệt.!!!!
Có một trở ngại đáng kể là " cái anh bạn to con " Có đúng không.??? Đơn giản thôi. Mình xẽ dạy cho bạn một thế võ. Đảm bảo bạn xẽ thành công:
1- Thế thủ rồi xuống trung bình tấn.
2- Hai tay vỗ thật mạnh vào nhau. Đồng thời nhảy dạng hai chân ra " nhớ khi bật nhảy thì để dép trước mặt "
3 - Thật nhanh cúi xuống, hai tay nhặt hai dép. cắp vào lách, rồi dùng thế võ ù té quyền.
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG & KHÔNG PHẢI DÙNG ĐẾN thẻ bảo hiểm y tế:KSV@08:

xui dại nhé!:KSV@19:
 
xui dại nhé!:KSV@19:
Không đâu, đó là kinh nghiệm xương máu của em đấy. Em phải cắn răng, rút ruột, truyền bảo bối lại cho anh bạn khốn khổ của em đấy . Mà không biết nó có làm lên cơm cháo gì không.
 
Yêu đơn phương đã là khổ rồi, giờ lại còn phải giành giật như thế. NGười con gái kia không yêu bạn đó mà :KSV@02:
 
mình nghĩ nên stop vì thằng kia to con hơn, ng ta nói còn rừng xanh thiếu j củi đốt, mấ:KSV@10:
mạng rồi còn iu nữa ko
 
Thôi bỏ nó đi thiếu gì em mà phải giựt em đó
 
Oài! Bạn thích đúng không? vậy thì bạn cứ thích đi có sao đâu.
Bạn không yêu là ok. hihi.
 
lại hỏi................
 
Bạn ơi, '' không ăn được đạp đổ'' :KSV@05:
Chúc bạn sớm tìm đc tình yêu đích thực :)
 
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản :)
Hạnh phúc nằm ngày trước mắt mỗi người.....chỉ là có người ko nhận ra thôi :))
 
trời ơi, sao mọi người lại nói bạn ấy nên bỏ cuộc là sao, các bạn ko nghe ak, chim trời cá nước ai bắt được thì người đó nhờ, nếu mình là bạn thì mình sẽ ko bỏ cuộc, chưa chắc người con trai kia yêu cô ấy bằng bạn, bạn nghe đây, nếu bạn thích cô ấy thì bạn hãy vẽ ra 1 chiến lược thật hoàn hảo, hãy so sánh về mọi mặt, mình hơn hay thua tình địch của mình ở chỗ nào, sau đó tìm cách sang lấp những yếu kém của mình, bạn hãy nhớ rằng MẠNH DÙNG SỨC - YẾU DÙNG TRÍ bạn đừng nghĩ to con thì sẽ hơn, đó là ý nghĩ sai lầm.
Những điều mình nói không phải là mình đang nói đùa, yêu là là 1 nghệ thuật và cách bày tỏ tình cảm với 1 nửa ấy lại là 1 vấn đề khó, nhưng nó sẽ dễ hơn nếu bạn biết cách
Không có gì mà bạn phải sợ, cho dù bây giờ có ai đó bảo mình suy nghĩ lại thì mình vẫn chỉ 1 câu, "không thể bỏ".

----------

bạn hỏi thật lòng mình cũng sẽ trả lời thật lòng, MẠNH DÙNG SỨC - YẾU DÙNG TRÍ cái đáng quan tâm là bạn có yêu cô ấy thật lòng không hay chỉ là cái thích nhất thời thoáng qua, nếu yêu thật thì bạn hãy bắt đầu vẽ 1 chiến lược đi, so sánh xem bạn hơn hay thua tình địch mình ở chỗ nào, chỉ cần bạn nắm rõ tất cả, mình đảm bảo ng con gái kia sẽ nhận ra và cô ấy nên chọn ai, và nếu như bạn làm tất cả có thể nhưng cô ấy vẫn ko động lòng thì "âu cũng là số phận", lúc này hãy tự an ủi bản thân mình là "ta đã cố gắng hết sức rồi, có lẻ ta và cô ấykk o có duyên".
Bạn nhớ là ko nên bỏ cuộc khi thấy đối thủ "to", bạn có nghe "người to không phải cái gì cũng to", ok vậy bạn nhé.
 
×
Quay lại
Top