Cám Ơn và Xin Lỗi Em

Ngochungplk

Thành viên
Tham gia
2/11/2023
Bài viết
2
Gửi lời xin lỗi đến em người tôi yêu thương nhất, tôi xin lỗi vì đã không thương em nhiều như tôi đã từng hứa với em, tôi xin lỗi vì có nhiều lúc em buồn, tôi lại không ở bên cạnh em để an ủi, vỗ về em, tôi xin lỗi vì những lúc em khóc, tôi lại bận công việc đến nỗi chẳng thể quan tâm đến cảm giác của em, đáng lẽ ra tôi phải là người lau nước mắt cho em, chứ không phải là để em tự lau một mình, tôi xin lỗi vì những lúc tôi vô tâm, thiếu suy nghĩ, vì những áp lực trong công việc, nên tôi đã có những hành động và những lời nói khiến em phải buồn lòng, tôi xin lỗi vì những lần hai đứa cải nhau chỉ vì một chuyện rất nhỏ thôi, nhưng tôi lại chẳng kìm nén được cảm xúc mà lớn tiếng với em.

Nhưng em à tôi không biết rằng liệu giữa hai chúng ta có thể quay trở lại giống như trước đây mà mình đã bên nhau nữa hay không ? Nhưng khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp nhất và cũng là hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi cho tới hôm nay mà tôi có được, tôi sẽ luôn trân trọng và ghi vào tim mình những ngày tháng tươi đẹp đó. Có những chuyện vui, chuyện buồn, cả hai cùng tạo ra tiếng cười, cùng chia sẽ những khoảnh khắc của cuộc sống, đơn giản chỉ là một tin nhắn quan tâm nhau, một tấm hình hay là những cuộc gọi Video ngắn ngũi, nhưng lại khiến cảm xúc của cả hai đều thay đổi, từ tâm trạng mệt mỏi, uể oải, lại trở nên vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mà tôi và em có được. Tôi mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này sẽ luôn đến với em và con, vì bây giờ em đã đủ mệt mõi với cuộc sống hiện tại rồi. Tôi mong rằng em sẽ luôn luôn mỉm cười và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, còn tôi bây giờ thì lại chẳng thể giúp được gì cho em, nhưng em và con cứ yên tâm nhé tôi vẫn sẽ luôn là người dõi theo hai mẹ con và tôi sẽ cố gắng hơn. Hiện tại nhiều lúc tôi suy nghĩ, tôi cảm thấy thương em nhiều lắm bởi những lúc em mệt mỏi mà tôi không thể ở bên cạnh em để có thể san sẽ, an ủi, và ôm em vào lòng được, tôi có lỗi với em nhiều lắm, bởi vì chẳng thể bên cạnh em và con vào thời điểm em và con cần tôi nhất, tôi xin lỗi vì đã để em một mình với những mệt mỏi và buồn phiền mà chẳng thể ở bên cạnh em dù tôi rất muốn, tôi xin lỗi vì phải để em phải chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu này, tôi nhớ em và con nhiều lắm, những lần lên thấy hai mẹ con tôi chỉ muốn được ôm em và con vào lòng, dù chỉ là một chút thôi, nhưng có lẽ điều đó là không thể được nữa rồi. Tôi chỉ mong rằng sau này cho dù có gặp lại nhau nữa hay không thì tôi vẫn mong rằng mình đã trải qua những ngày tháng đó, mọi khoảnh khắc đều là thật lòng. Dù bây giờ không còn là của nhau nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến em, vì em đã trao cho tôi những điều tốt đẹp và ngọt ngào nhất trên thế giới này.

Em và con hãy sống thật tốt nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya nhiều quá, chăm sóc cho bản thân thật tốt vào đấy, tôi thấy em càng ngày càng ốm hơn trước nhiều lắm, đoạn đường sau này em hãy cố gắng nhé. Còn bản thân tôi thì không có gì quý giá hết, tôi chỉ có em và con là quý giá nhất trong cuộc đời tôi mà thôi, nhưng giờ đây tôi đã đánh mất đi tình yêu mà em đã dành cho tôi. Người Phụ Nữ đã đi cùng tôi trong khoảng thời gian vừa qua, tôi biết bản thân tôi vẫn chưa đủ tốt với em, nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được em. Cám ơn em đã luôn quan tâm, yêu thương và săn sóc cho tôi trong khoảng thời gian qua, và hơn thế nữa là mang Bill đến với thế giới này. Cám ơn em vì những lúc tôi mệt mỏi và khó khăn trong công việc nhất thì em vẫn luôn ở bên cạnh tôi động viên và luôn luôn cảm thông cho tôi. Hiện tại ngay giờ phút này đây thì tôi và em đã buông tay nhau rồi, đây sẽ là điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời này. Đã có một khoảng thời gian em đã từng yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương em. Thời gian qua tôi đã khóc rất là nhiều về chuyện của chúng mình, những lúc đêm về một mình cô đơn tôi phải đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo và màng đêm bao trùm bởi bóng tối, nó khiến tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của một cuộc tình đỗ vỡ. Tôi sẽ cố gắng không khóc nữa khi nghĩ về những chuyện đã qua, tôi sẽ cố gắng đứng dậy để có thể làm lại tất cả mọi thứ giống như trước đây tôi đã từng làm. Có lẽ giờ đây tôi còn nợ em một lời cám ơn và một lời xin lỗi, cám ơn em đã đi cùng tôi một đoạn đường, mặc dù là ngắn nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa, cám ơn em đã đến và cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời đó, cám ơn em vì tất cả những gì mà em đã dành cho tôi, cám ơn em đã cho tôi biết và hiều được thế nào là ôm trọn cả thế giới vào lòng. Từ giờ trở đi trên đoạn đường mà tôi bước tiếp sẽ có nhiều người biết tới tôi, biết tên của tôi, nhưng họ sẽ không biết được câu chuyện của tôi, người ta sẽ nhìn vào con đường của tôi đi, nhưng mãi mãi họ sẽ không bao giờ biết được cuộc đời tôi đã xảy ra những biến cố gì trong cuộc sống.

Yêu thương em thì tôi cũng đã yêu thương rồi, cho dù bây giờ có như thế nào đi nữa thì tôi cũng chấp nhận. Hạnh phúc cũng được. Đau khổ cũng được. Đỗ vỡ cũng được. Chỉ cần em và con luôn luôn sống tốt là tôi vui rồi, cho dù tôi không ở cạnh em và con hoặc tôi không còn trên thế gian này nữa nhưng tôi vẫn sẽ mãi mãi dõi theo và luôn luôn ở đằng sau em và con, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Như một quả bóng tuyết càng lăn càng lớn tạo ra khoảng cách giữa hai chúng ta, mặc dù chúng ta không xa nhau nhưng có lẽ sẽ không gần nhau được nữa, những kỷ niệm một thời của chúng ta sẽ mãi còn đó với quá khứ, những kỷ niệm đó sẽ theo chúng ta đến Chết. Thời gian trôi qua sẽ xóa nhòa đi mọi thứ nhưng chúng ta sẽ có lẽ phải sống cả đời trong sự hối hận. Cuộc đời này không có khái niệm phải bắt chúng ta quên đi một ai đó, chỉ là khi nghĩ về nhau cả hai đều không còn cảm thấy đau lòng, khi hoàng hôn buông xuống luôn mang lại những nỗi buồn, chỉ là lòng người sau cơn giông bão sẽ phải đối diện với sự thật như thế nào. Khi tôi và em so đo với nhau ai cứng đầu hơn thì bây giờ, tôi nhận ra rằng : Thắng Để Làm Gì Chứ ??? Rất nhiều lúc tôi muốn nhắn tin để tâm sự với em và nói với em rằng tôi không chịu nổi nữa, tôi rất là buồn, cô đơn và mệt mỏi. Tôi rất muốn được nghe những lời động viên và an ủi từ em, nhưng lại chợt nghĩ bây giờ mình là gì của nhau ??? Em không có trách nhiệm phải nghe những lời than thở của tôi về cuộc sống hiện tại, những tin nhắn tôi đã viết xong, nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để gửi cho em, và sau đó tôi cứ liên tục bật tắt màn hình điện thoại để rồi đến cuối cùng, tôi phải xóa những tin nhắn đó. Có những thứ chỉ đến với tôi và em một lần duy nhất trong cuộc đời này, cho dù thời gian đó có dài hay ngắn nhưng nó đã để lại cho chúng ta những cảm giác thật sự là khó quên được, cuối cùng thì tình yêu của tôi và em đã tan vỡ, mỗi người một nơi, em là người phụ nữ và người con gái tôi yêu thương nhất, mà tôi cũng không giữ được, tôi thật là tồi tệ, lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một vết nức nhỏ của cuộc sống gia đình, tôi nghĩ mình sẽ hàn gắng lại được, nhưng tôi đã sai, tôi đã quá sai khi nghĩ nó đơn giản, và bây giờ thì tôi mới biết, đó thực sự là khoảng cách tạo nên sự tan vỡ của gia đình. Cuối cùng thì cũng chẳng còn gì quan trọng nữa, chỉ tiếc là từ nay về sau tôi và em sẽ không bao giờ nói được hết những gì mà mình nghĩ với người mà mình đã từng yêu thương. Dù chúng ta có hạnh phúc hay dang dở thì cuộc tình giữa tôi và em cũng đã trở thành một phần ký ức khó quên. Không phải vì cạn tình, không phải vì không còn thương, không còn nhung nhớ, mà bởi vì vào một khoảnh khắc nào đó, em đã mang lại cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp, hạnh phúc mà trước đó tôi chưa từng có. Vậy nên, giữa tôi và em cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì tôi vẫn luôn cảm thấy rất Hạnh Phúc vì đã được gặp em.

Được gặp em và yêu thương em cho tới ngày hôm nay đó chính là điều tôi không bao giờ hối hận. Cho dù ngày mai tôi không còn tồn tại trên thế gian nãy nữa thì tôi cũng rất mãn nguyện vì đã có một người Vợ như em. Khi em đọc được những dòng chữ này thì cũng có nghĩa người không có tiền đồ là tôi, cuối cùng vẫn phải khiến em phiền lòng. Đừng tha thứ cho tôi, và hy vọng em sẽ hạnh phúc giống như khoảng thời gian trước đây mà tôi và em đã từng có. Hãy sống vì cuộc đời của em sau này, tình yêu đẹp nhất của tôi, cho dù tôi có sống cũng vậy, chết cũng vậy, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

Cám ơn và xin lỗi em.
 
Quay lại
Top