- Tham gia
- 13/8/2012
- Bài viết
- 133
Đại học...hai chữ nghe sao xa vời nhưng sự thật chỉ còn hơn 1 năm nữa..ngồi nghĩ nhưng chắc cũng không có được kết quả nên đành viết ra thế này thì tốt hơn
vốn là một đứa chỉ biết học thích học và đam mê học nhưng điều gì làm t mệt mỏi thế này..cuộc sống sao phải cứ áp đặc mọi chuyện sao cư phải học rồi thi...
nhiều lúc cứ nghĩ hay chỉ cần học thôi còn mọi chuyện đến đâu thì đến...nhưng có vẻ không như những gì bản thân nghĩ..thật ngu ngốc.
đứa con gái nay đã 17 tuổi...1 năm nữa thôi là phải thi đại học nhưng sao thế này m chả biết gì cả m chả làm nên trò trống gì cả...học ư? có phải m đang trược trên con dốc không thể dừng lại?..có vẻ như mọi chuyện đến qua nhanh đến nỗi chỉ muốn bỏ lại mọi thứ..để một mình bước đi..k sợ người ta nghĩ gì không sợ thi rớt đại học để rồi bố mẹ anh trai phải buồn phải thất vong.
Không mình cũng chỉ là một đưa bình thường k đủ dũng cảm để bỏ lại mọi thứ xung quanh...
ý nghĩ trong đầu luôn là một mớ lồng bông...
rớt ư..có thể lắm chứ?..
chỉ vì m luôn là đứa đi đầu nên m sợ sự thật bị phơi bày rằng m chỉ là một đứa ngu ngốc..học ư? m xem lại m đi có bằng ai k...cái danh vọng nó đang đè lên m đấy..làm ơn...bỏ nó xuống đi và là chính m..
Ai đó..cần một ai đó để hỏi..cần ai đó chỉ dẫn..bế tắt tột cùng..cần một ngọn đèn sáng
làm sao để bước đi tiếp mà không cần nghĩ ngợi quá nhiều như bây giờ???????????????????...cả ngàn dấu ? chứ chả ít
tâm trạng cứ nặng làm sao..thấy mọi người thi nhau học bàn tán lung tung về đại học này đại học kia..toàn những thứ cao...nhưng bản thân mình cũng nôn nóng vậy cũng muốn trèo lên cao vậy nhưng cứ sợ té đau...phải làm sao..
bọn nó thi y nhiều..cũng đang hot đấy nhưng có thực sự mình thích không hay chỉ vì điều đó là đa số..đã từng khuyên con bạn rằng hãy làm theo những gì mình thích..nhưng bây giờ thì sao có phải chính bản thân m đang đi lạc hướng...bản thân muốn gì? muốn học trường nào?ai đó có thể giúp trả lời không...???????????
nhiều lúc nghĩ thi trường đó nhưng điểm thì quá cao...phải làm sao..người ta bảo thi đại học chỉ cần cố thì sẽ đỗ..nhưng có vẻ với mình nó khó hơn cả khó...phải làm sao?
chã nhẽ cứ vậy suốt sao...
Dấu "..." luôn là những gì m có thể nói ra...
...
vốn là một đứa chỉ biết học thích học và đam mê học nhưng điều gì làm t mệt mỏi thế này..cuộc sống sao phải cứ áp đặc mọi chuyện sao cư phải học rồi thi...
nhiều lúc cứ nghĩ hay chỉ cần học thôi còn mọi chuyện đến đâu thì đến...nhưng có vẻ không như những gì bản thân nghĩ..thật ngu ngốc.
đứa con gái nay đã 17 tuổi...1 năm nữa thôi là phải thi đại học nhưng sao thế này m chả biết gì cả m chả làm nên trò trống gì cả...học ư? có phải m đang trược trên con dốc không thể dừng lại?..có vẻ như mọi chuyện đến qua nhanh đến nỗi chỉ muốn bỏ lại mọi thứ..để một mình bước đi..k sợ người ta nghĩ gì không sợ thi rớt đại học để rồi bố mẹ anh trai phải buồn phải thất vong.
Không mình cũng chỉ là một đưa bình thường k đủ dũng cảm để bỏ lại mọi thứ xung quanh...
ý nghĩ trong đầu luôn là một mớ lồng bông...
rớt ư..có thể lắm chứ?..
chỉ vì m luôn là đứa đi đầu nên m sợ sự thật bị phơi bày rằng m chỉ là một đứa ngu ngốc..học ư? m xem lại m đi có bằng ai k...cái danh vọng nó đang đè lên m đấy..làm ơn...bỏ nó xuống đi và là chính m..
Ai đó..cần một ai đó để hỏi..cần ai đó chỉ dẫn..bế tắt tột cùng..cần một ngọn đèn sáng
làm sao để bước đi tiếp mà không cần nghĩ ngợi quá nhiều như bây giờ???????????????????...cả ngàn dấu ? chứ chả ít
tâm trạng cứ nặng làm sao..thấy mọi người thi nhau học bàn tán lung tung về đại học này đại học kia..toàn những thứ cao...nhưng bản thân mình cũng nôn nóng vậy cũng muốn trèo lên cao vậy nhưng cứ sợ té đau...phải làm sao..
bọn nó thi y nhiều..cũng đang hot đấy nhưng có thực sự mình thích không hay chỉ vì điều đó là đa số..đã từng khuyên con bạn rằng hãy làm theo những gì mình thích..nhưng bây giờ thì sao có phải chính bản thân m đang đi lạc hướng...bản thân muốn gì? muốn học trường nào?ai đó có thể giúp trả lời không...???????????
nhiều lúc nghĩ thi trường đó nhưng điểm thì quá cao...phải làm sao..người ta bảo thi đại học chỉ cần cố thì sẽ đỗ..nhưng có vẻ với mình nó khó hơn cả khó...phải làm sao?
chã nhẽ cứ vậy suốt sao...
Dấu "..." luôn là những gì m có thể nói ra...
...