- Tham gia
- 28/5/2011
- Bài viết
- 702
Tên fic:Cặp đôi kì dị
Tên tác giả:Missyoufoever
Thể loại:tình cảm nhẹ nhàng, hài hước
Rating:no
Lời tựa
Dạo này đọc truyện hot boy,hot girl,công chúa, hoàng tử nhiều quá nên mình cũng hơi....... loạn!tự dưng ngồi lật lại mấy quyển truyện mình viết hồi xưa mà bật cười! Nay mình post câu truyện này lên mong cống hiến cho các bạn những phút giây vui vẻ! Truyện kể khá trẻ con (vì hồi đó mình vẫn còn nhỏ)! Chúc các bạn vui vẻ!
Catting: (Tại mình chèm lời giới thiệu vào từng đoạn cho từng nhân vật nên các bạn chịu khó đọc theo thứ tự nhé!)
Trên Trái Đất trong vũ trụ bao la có 1 châu lục mang tên châu Á! Trên châu Á có 1 đất nước nho nhỏ mang tên Việt Nam.Trong lòng Việt Nam có 1 tỉnh nhỏ, bên trong tỉnh nhỏ có 1 huyện nhỏ! Ẩn dật trong huyện nhỏ có 1 xã cũng nho nhỏ. Và đi sâu vào trong xã nhỏ đó sẽ thấy 1 nhóm mang tên H5N1!~ Cũng đơn giản thôi vì các xóm nhỏ ấy mới trải qua dịch cúm gà để tện thể xa lánh cả xã đã ghép cho cái xóm ấy 1 cái tên khá mĩ miều như thế!
Nếu bạn vẫn còn lòng kiên nhẫn thì hãy đi đến hết xóm, đến 1 căn nhà cao nửa thước bạn sẽ gặp nó! Nó là hoa khôi của cả nhà! Tại sao ư? Vì nó sở hữa 1 vẻ đẹp ko ai sánh bằng. Nó được thừa hưởng từ người mẹ quá cố nước da trắng màu bùn,mắt nó thanh thanh hình lá mít,cánh mũi nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có thể chứa đến vài tấn thuốc nổ! Lông mày nó mảnh mai như con sâu róm. Đặc biệt nó sở hữu 1 đôi môi đỏ mọng như trái gấc thúi. Chỉ cần như vậy là nó dư sức giật giải hoa khôi nhà rùi ( nhà nó toàn con trai).
Mọi người trong nhà đều rất thương yêu nó và luôn dành cho nó những công việc nhẹ nhàng như nấu cơm, giặt đồ, rửa chém, bổ củi, đun nước,chăn trâu, cày, cấy,....và vô số công việc nhẹ nhàng khác! Ko hiểu sao ông trời lại tại ra 1 kiệt tác như vậy nhỉ! Phải nói vẻ đẹp và tính cách của nó ko đụng hàng với bất kì ai, 1 vẻ đẹp độc nhất vô nhị mà chỉ có cái xóm H5N1 mới đủ bản lĩnh chứa chấp!
Gia đình nó có 1 bề dày truyền thống đầu cắm xuống đất mông chổng lên trời!(Cấy lúa) Tất cả bố và 3 anh Vụ, Mùa , Bội của nó đều bước tiếp theo con đường ấy để giữ gìn truyền thống bao đời. Riêng nó lại nung nấu 1 ước mơ xa vời là leo lên thành phố! Với học lực khá xuất sắc 2 năm cấp 3 liền đều là học sinh giỏi nó ngiễm nhiên dựt được tấm học bổng của 1 trường THPT tư trên tận Sài Gòn! Thời cơ đã chín muồi nó dứt áo ra đi đẻ lại cho bố nó bức thưa giã từ
" Bố à! Con biết con mà học xong cấp 3 là thể nào bố cũng gả con cho thằng Teod lác đầu xóm! Con ko muốn như thế đâu! Giờ con nhận được học bổng là con sẽ lên Sài Gòn học luôn! Chào bố! Sẽ có ngày con vinh quy bái tổ
Kí tên: Nông Thị Thu "
Thế đấy nó đã quyết định lên Sài Gòn. Hằng ngày để nịnh nọt nó làm việc nhà bố và 3 thàng anh bất lương của nó đã bơm vào đầu nó những lời mật ngọt trước nhan sắc độc đáo của nó! Nào là Xinh nhất nhà nè, dáng hơn dáng người mẫu,..........vv.....vv..Còn quên chưa đề cập đến dáng đi khập khưỡng của nó mỗi khi mắt nhắm mắt mở từ cái tổ ấm ấy bước ra đồng. Nó cao 1m75 nặng 44kg, đó là lí do chính khiến nó không dám ra ngoài vào buổi đêm(sợ gió thổi bay hết đường về nhà). Nó sở hữu 1 cặp xương chân dài hơn mét vô cùng kiêu hãnh.Nhìn từ xa trông nó không khác gì 1 con cào cào còi cọc.
Nhưng nó nào đâu hay biết điều đó! Mắt mũi nó đều bị che lại bằng màn lừa đảo hệ thống của nhà nó. Nó lên đường trong niềm tự hào vô bờ bến!
Tên tác giả:Missyoufoever
Thể loại:tình cảm nhẹ nhàng, hài hước
Rating:no
Lời tựa
Dạo này đọc truyện hot boy,hot girl,công chúa, hoàng tử nhiều quá nên mình cũng hơi....... loạn!tự dưng ngồi lật lại mấy quyển truyện mình viết hồi xưa mà bật cười! Nay mình post câu truyện này lên mong cống hiến cho các bạn những phút giây vui vẻ! Truyện kể khá trẻ con (vì hồi đó mình vẫn còn nhỏ)! Chúc các bạn vui vẻ!
Catting: (Tại mình chèm lời giới thiệu vào từng đoạn cho từng nhân vật nên các bạn chịu khó đọc theo thứ tự nhé!)
Trên Trái Đất trong vũ trụ bao la có 1 châu lục mang tên châu Á! Trên châu Á có 1 đất nước nho nhỏ mang tên Việt Nam.Trong lòng Việt Nam có 1 tỉnh nhỏ, bên trong tỉnh nhỏ có 1 huyện nhỏ! Ẩn dật trong huyện nhỏ có 1 xã cũng nho nhỏ. Và đi sâu vào trong xã nhỏ đó sẽ thấy 1 nhóm mang tên H5N1!~ Cũng đơn giản thôi vì các xóm nhỏ ấy mới trải qua dịch cúm gà để tện thể xa lánh cả xã đã ghép cho cái xóm ấy 1 cái tên khá mĩ miều như thế!
Nếu bạn vẫn còn lòng kiên nhẫn thì hãy đi đến hết xóm, đến 1 căn nhà cao nửa thước bạn sẽ gặp nó! Nó là hoa khôi của cả nhà! Tại sao ư? Vì nó sở hữa 1 vẻ đẹp ko ai sánh bằng. Nó được thừa hưởng từ người mẹ quá cố nước da trắng màu bùn,mắt nó thanh thanh hình lá mít,cánh mũi nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có thể chứa đến vài tấn thuốc nổ! Lông mày nó mảnh mai như con sâu róm. Đặc biệt nó sở hữu 1 đôi môi đỏ mọng như trái gấc thúi. Chỉ cần như vậy là nó dư sức giật giải hoa khôi nhà rùi ( nhà nó toàn con trai).
Mọi người trong nhà đều rất thương yêu nó và luôn dành cho nó những công việc nhẹ nhàng như nấu cơm, giặt đồ, rửa chém, bổ củi, đun nước,chăn trâu, cày, cấy,....và vô số công việc nhẹ nhàng khác! Ko hiểu sao ông trời lại tại ra 1 kiệt tác như vậy nhỉ! Phải nói vẻ đẹp và tính cách của nó ko đụng hàng với bất kì ai, 1 vẻ đẹp độc nhất vô nhị mà chỉ có cái xóm H5N1 mới đủ bản lĩnh chứa chấp!
Gia đình nó có 1 bề dày truyền thống đầu cắm xuống đất mông chổng lên trời!(Cấy lúa) Tất cả bố và 3 anh Vụ, Mùa , Bội của nó đều bước tiếp theo con đường ấy để giữ gìn truyền thống bao đời. Riêng nó lại nung nấu 1 ước mơ xa vời là leo lên thành phố! Với học lực khá xuất sắc 2 năm cấp 3 liền đều là học sinh giỏi nó ngiễm nhiên dựt được tấm học bổng của 1 trường THPT tư trên tận Sài Gòn! Thời cơ đã chín muồi nó dứt áo ra đi đẻ lại cho bố nó bức thưa giã từ
" Bố à! Con biết con mà học xong cấp 3 là thể nào bố cũng gả con cho thằng Teod lác đầu xóm! Con ko muốn như thế đâu! Giờ con nhận được học bổng là con sẽ lên Sài Gòn học luôn! Chào bố! Sẽ có ngày con vinh quy bái tổ
Kí tên: Nông Thị Thu "
Thế đấy nó đã quyết định lên Sài Gòn. Hằng ngày để nịnh nọt nó làm việc nhà bố và 3 thàng anh bất lương của nó đã bơm vào đầu nó những lời mật ngọt trước nhan sắc độc đáo của nó! Nào là Xinh nhất nhà nè, dáng hơn dáng người mẫu,..........vv.....vv..Còn quên chưa đề cập đến dáng đi khập khưỡng của nó mỗi khi mắt nhắm mắt mở từ cái tổ ấm ấy bước ra đồng. Nó cao 1m75 nặng 44kg, đó là lí do chính khiến nó không dám ra ngoài vào buổi đêm(sợ gió thổi bay hết đường về nhà). Nó sở hữu 1 cặp xương chân dài hơn mét vô cùng kiêu hãnh.Nhìn từ xa trông nó không khác gì 1 con cào cào còi cọc.
Nhưng nó nào đâu hay biết điều đó! Mắt mũi nó đều bị che lại bằng màn lừa đảo hệ thống của nhà nó. Nó lên đường trong niềm tự hào vô bờ bến!