CÂU CHUYỆN SỐ 03: CHỜ ĐỢI

Gun.N

Facebook: Yến Ngân; Instagram: yyenngann
Tham gia
29/11/2020
Bài viết
9
CHỜ ĐỢI


Tôi từng chứng kiến chị tôi yêu đương, rất khổ sở. Chị ấy từng bị phản bội, bị tổn thương trong quá khứ, rất khó để mở lòng với một ai. Một ngày kia, chị tôi gặp được anh, anh thích chị tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh theo đuổi chị tôi, cả nơi làm việc ai cũng biết. Anh hát hay, biết đàn lại là người điển trai, ăn nói lại vô cùng ngọt ngào, chẳng mấy chốc mà chị tôi đã “đổ” anh. Hai người hẹn hò với nhau. Họ cũng trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc, thời gian đầu yêu đương mà, phải mặn mà thôi! Nhưng rồi dần dần họ bắt đầu cãi nhau, anh cũng không còn dỗ dành chị tôi nữa. Họ chia tay vài lần. Tôi an ủi chị tôi, thấy chị ấy có vẻ không buông được. Phải, chị ấy đã lụy, chị tôi yêu anh ấy rất nhiều, phải nói là yêu hơn bất cứ ai, hơn cả bản thân của chị nữa. Những lần chia tay đó, dù không phải lỗi của chị tôi nhưng chị ấy luôn nhường nhịn, luôn xin lỗi và nói như thể tất cả những chuyện đó là lỗi của chị tôi. Chị tôi làm như thế chỉ mong anh ở lại bên cạnh của chị. Với mọi người chị luôn kể về anh như thể anh là một người tốt nhất thế gian, chị từng nói với tôi chị không biết sẽ thế nào nếu anh ấy không còn bên cạnh chị tôi nữa. Những lần chia tay, chị tôi như “sống dở chết dở”, mất ăn mất ngủ, khóc suốt cả ngày, có một lần vì xúc động quá mà chị tôi đã ngất đi. Sau những lần như thế tôi luôn khuyên chị ấy hãy bỏ đi, nhưng không, không một ai khuyên được chị ấy cả. Và rồi khi đại dịch Covid – 19 đến, chị tôi về nhà, anh ấy cũng về, cả hai yêu xa. Mỗi ngày chị tôi đều dậy rất sớm, nói chính xác hơn là chị tôi không tài nào ngủ ngon được, phần vì nhớ anh, phần vì thấy bất an. Chị tôi luôn muốn dành thời gian nhiều nhất có thể để nhắn tin trò chuyện cùng anh ấy, nhưng anh ấy luôn tìm cớ để bên chị tôi ít hơn. Anh ấy luôn nói với chị tôi rằng anh ấy chỉ thích nói chuyện, không thích nhắn tin, nhưng khi chị tôi gọi nói được một chút thì anh ấy liền bảo bận, nào là: “Anh phải làm cái này cái, đợi anh tí nhé”, “Anh đi vệ sinh”, “Anh đi ăn”, “Anh đang bận làm cái này”,…lần nào cũng như thế và chị tôi chờ đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh ấy luôn ngủ quá trưa, chị tôi phải chờ anh ấy suốt mấy tiếng chỉ mong nói chuyện với anh ấy một chút, anh ấy ngủ dậy th.ì ăn uống, vệ sinh, nói được vài ba câu với chị tôi thì liền ngủ trưa. Đôi lúc anh ấy đã thức dậy rồi, biết rằng chị tôi đang chờ nhưng vẫn không nhắn cho chị để chị phải luôn chờ đợi như vậy. Anh ấy có rất nhiều tài khoản khác ở những trang mạng xã hội khác nhau, anh luôn lên đó để livestream ca hát, nói chuyện với bạn bè. Anh ấy được nhiều bạn nữ trên những mạng xã hội đó yêu thích, bọn họ không biết vì sao mà có được số điện thoại zalo của anh ấy rồi nhắn tin. Một lần nọ chị tôi bắt gặp, anh ấy liền cáu gắt với chị tôi bảo rằng anh ấy bị phá và anh ấy chẳng biết gì. Thay vì dỗ dành xin lỗi thì anh ấy lại bảo rằng chị tôi gây sự, anh ấy chẳng biết gì cả, bọn họ giận nhau mấy ngày liền không liên lạc. Tôi tưởng lần này chị tôi đã mạnh mẽ cắt đứt rồi nhưng không ngờ chị ấy lại yếu lòng và chủ động làm hòa với anh. Hai người họ lại yêu nhau như chưa có gì, nhưng tôi có thể nhìn ra từ sau lần đó, chị tôi đã mất lòng tin rất nhiều nơi anh. Anh luôn online ở các mạng xã hội khác nhưng lại nói dối với chị tôi rằng anh đã xóa tất cả. Dù không tin nhưng chị tôi không muốn cãi nhau với anh nên chỉ đành cho qua. Chị nói với tôi, chị biết tình cảm mà anh ấy dành cho chị đã không còn như lúc ban đầu, biết rằng anh đang nói dối chị và có thể còn phản bội chị nữa. Chị không có bằng chứng, tất cả đều là sự nghi ngờ, đều là giác quan mách bảo, chị không dám điều tra cũng không dám nói với anh. Chị yêu anh rất nhiều, không muốn mất anh nhưng cũng không muốn ngày ngày phải chờ đợi như vậy, càng không muốn sự vui vẻ của bản thân phải duy trì bởi người khác. Nhưng chị không đủ dũng cảm để dứt ra, càng không dám đối mặt với sự trống trải một mình. Chị tôi đã khóc rất nhiều vì cuộc tình này, cái mà chị mong muốn đó là tình yêu của anh ấy dành cho chị, đó là sự yêu thương, nhường nhịn, quan tâm và lòng chung thủy. Vậy điều gì khiến chị tôi chờ đợi như vậy, liệu nó có xứng đáng hay không và bây giờ tôi phải khuyên chị ấy thế nào đây? Nên dừng lại hay là đi tiếp?...
 
×
Quay lại
Top