"Cha"

Nhuwaug

Thành viên
Tham gia
22/10/2021
Bài viết
3
Augw
Ngày 10.11.21, gia đình của một cô sinh viên năm nhất có 4 người: cha(thợ mộc), mẹ(nội trợ) và người em trai đang học lớp 11 tại một trường THPT.

Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay Cha phải đi gắn cửa cho nhà người ta. Buổi trưa, đến giờ cơm rồi nhưng cô gái vẫn không thấy Cha mình về, loay hoay một hồi lâu vẫn chưa đợi được Cha về , cô đành đi lên phòng học bài và ngủ thiếp đi.

Chiều đấy, Mẹ bảo "gọi cho Cha hỏi xem khi nào Cha về nhà đợi cơm. Con gái phải để ý hỏi thăm Cha chứ con vô tâm quá vậy". Cô gái suy ngẫm câu nói đó của Mẹ một hồi lâu và quyết định gọi cho Cha:

- cô con gái " Cha ơi , cha làm gần xong chưa "

- Cha "chưa con, còn một cánh cửa nữa xong rồi cha về, mà nhà có gì không đấy?"

- cô con gái " Dạ không! vậy Cha làm tiếp đi nha " (nghĩ trong đầu là con với mẹ ở nhà đợi Cha về ăn cơm, nhưng không nói lên thành tiếng được)

Cuối ngày Cha cũng về, cả nhà ăn cơm vui vẻ. Ăn xong bữa cơm Cha có cười và nói

- " hồi nãy tao đang làm mày điện làm Cha tưởng ở nhà có chuyện gì không hà "
............................................................................................


Đôi khi chỉ vài câu hỏi thăm cũng đủ làm ấm lòng nhau gia đình hạnh phúc, cùng nhau ngồi ăn cùng mâm cơm nói chuyện với nhau còn gì bằng. Một điều mà mình muốn nói đến nữa là tình cảm của Cha đôi khi không thể hiện ra ngoài nhưng vô cùng lớn, vì gánh nặng cơm nước gạo tiền nên họ chọn giấu đi cảm xúc. Thương Cha !
 
×
Quay lại
Top