- Tham gia
- 15/3/2011
- Bài viết
- 21
đầu năm thứ 2 mình vô tình gặp 1 cô gái xinh đẹp,hiền lành,ăn nói vô cùng dễ nghe mình thích nhất điều này và đã thích cô bé ấy.mình theo đuổi cô ấy đến bây giờ đã 1 năm rồi,cũng đã nói lòng mình với cô ấy.1 năm qua 2 người rất thoải mái vui vẻ nói chuyện,nhắn tin,đi uống cà cafe.... với nhau,có đôi lúc mình còn cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho mình nhưng đến hôm nay mình nhận được lời từ chối trực tiếp tình cảm của mình dành cho cô ấy
mình vô cùng bất ngờ và như gục ngã.
các bạn cho mình 1 lời khuyên chân thành được không?
mình cảm ơn!
mình vô cùng bất ngờ và như gục ngã.
các bạn cho mình 1 lời khuyên chân thành được không?
mình cảm ơn!