nhà mình toàn alone thì mình cũng chia sẻ một chút cho xôm mí được, hihi nụ hôn đầu của mình không nhớ rõ ngày nhưng mà vào một thời điểm rất rất nhạy cảm nha, 1h45 sáng, hehe, đặc biệt vậy là do hum đó cả 2 đứa cùng thức xem trận lượt đi của MU gặp Tomtenham, Mu thắng 1-0,hihi hết trận thì bạn ý đưa mình về phòng rùi nụ hôn đầu đến từ lúc đó, hehe(cả nhà đừng nghĩ linh tinh nha,mình mí bạn ý thuê trọ cùng 1 nhà mà). Công nhận là hơi bỡ ngỡ 1 chút nhưng mà thật sự rất ấm áp,ngọt ngào và có gì đó rất lạ,k thể nói ra được, mọi người thử đi thì biết,hihi cũng vì đó là nụ hôn đầu của cả 2 đứa nên rất đặc biệt, có lẽ không bao h mình có thể quên được đâu!