Cho Tôi Về...

Valentino_102a4

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2010
Bài viết
194
kenhsinhviennockithadiet.jpg

Cho tôi về lại cánh đồng tuổi thơ
Mùa làm tổ én bay rợp đất
Lặng nghe rì rào lúa hát
Đâu đây nhộn nhịp mùa vui.

Tôi về lại gia đình thôi
Tháng ngày mẹ cha bươn bả
Để giờ đốt bằng rơm rạ
Cũng không cháy hết tình thương!

Tôi trở về với quê hương
Như thưở hàn vi yêu dấu
Củ khoai, cánh cò, châu chấu...
Sẽ chẳng lúc nào nguôi quên!

Cho tôi về lại mái trường tuổi thơ
Gặp lại bè bạn cùng người thầy cũ
Những cảm xúc, kỉ niệm xưa tích tụ
Giờ dâng trào dâng mãi không thôi...

Về để thấy yêu hơn
Nơi mình đã từng gắn bó
Bỗng thấy mình mắc nợ
Suốt đời trả mãi chưa xong.
 
bài thơ nhẹ nhàng mà hay quá, cảm ơn bạn
 
×
Quay lại
Top