chúng ta trước những định kiến xã hội

xuân tuyết

Thành viên
Tham gia
15/10/2021
Bài viết
2
Góc tâm sự!
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Chính vì thế mà tôi đã ở trong cái khuôn của sự cho phép và quản giáo từ hồi tôi biết bập bẽ nói những chữ đầu tiên.Dần dần lớn lên tôi còn phải học cách nhìn mặt của người khác để thể hiện tâm trạng của mình. Và rồi những năm theo chân con đường học tập tôi buộc phải nằm trong nhóm học sinh giỏi của lớp.Họ hàng hay bạn bè ai ai cũng đều bảo ngưỡng mộ tôi,muốn được như tôi hay chí ít con cái họ sẽ giống tôi. Giây phút đó tôi thấy trong mình lạ lắm! Tôi băn khoăn trằn trọc suốt"Liệu đó có thực sự là tôi không? Hay tôi chỉ là một con robot được những định kiến và quan điểm xung quanh lập trình nên! Tôi không biết nữa nhưng giây phút này tôi lạc lõng và cảm thấy cuộc sống thật vô vị".Cảm giác đó giống như viên đá lăn xuống tít vực thẳm trong lòng bạn và nó sẽ nằm im đó cho đến khi bạn tự khai thông lòng mình để đẩy tảng đá đó đi!
Tôi đã dành hẳn hai tuần để nghĩ kĩ xem mình thực sự muốn điều gì bằng cách làm tất cả những điều bản thân mình muốn làm,nào là vẽ,hát,múa,....rồi có cả đi giao hàng nữa. Trải nghiệm đó thật đáng nhớ! Nhưng rồi cuối cùng tôi thấy mình thích hợp hơn với những con chữ. Thế là tôi bắt đầu học cách viết ra những điều mình nghĩ và những điều mình đã trải qua một cách chân thành và giản dị nhất. Giống hệt như hiện tại vậy: một người,một đèn và một máy tính liên tục vang lên những thanh âm chăm chỉ. Tôi muốn làm nhà văn! Tôi muốn làm phu chữ!
Góc suy ngẫm!
Loài người chúng ta kì lạ lắm: họ lấy quan điểm chủ quan của mình áp đặt lên người khác và coi đó là một hành vi chuẩn mực,hợp với luân thường đạo lí.Hễ mà có người đi ngược lại với quan điểm ấy thì học săm xoi và phán xét hết mình. Nhưng bạn tôi ơi dù ai có nói gì đi nữa thì họ cũng đâu sống thay bạn được phần đời còn lại của bạn. Sao ta cứ mãi hóa phiền và đau lòng vì những lời lẽ ấy. Chúng ta sinh ra đã là một bất hạnh vì đời là bể khổ nên chính vì vậy bạn hãy sống sao cho hạnh phúc cho vẹn tâm mình.
Biết rằng có những qui chuẩn nhất định ta phải tuân theo như văn hóa ứng xử hay qui tắc sống và có những lời góp ý để bản thân mỗi người chúng ta tỉnh táo hơn trong cuộc sống.Đó là lúc bạn cần lắng nghe và tuân thủ.Còn những điều ngược lại bạn hãy quẳng nó sang một bên cho đời bớt phiền não!
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao và lỡ đâu đó là giây phút cuối cùng ta xuất hiện trên mặt đắt vì vậy bạn cứ hãy là chính mình đừng quan tâm những định kiến cổ hủ kia.Điều phân biệt giữa những người chiến thắng thực sự và những kẻ thua cuộc từ cốt cách đó chính là cách bạn đới mặt với hiện thực đời sống:bạn sẽ điều khiển nó hoặc để nó phân tán bạn.
Vậy bây giờ bạn chọn con đường nào cho mình? Hãy cân nhắc thật kĩ lưỡng để đến khi bạn chỉ còn năm tiếng trước khi cơ thể mất hết ý thức, bạn hài lòng với cuộc sống của mình♥️
 
×
Quay lại
Top