Chuyện xài chung đồ ở KTX, làm sao để xử lí?

Yuu_chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/12/2011
Bài viết
221
Em năm nay học năm 1. Vì em học trong Làng Đại Học và cũng thuộc diện ưu tiên nên được xếp vào KTX khu A ở nhà A1. Thật sự em cũng vui và háo hức lắm vì ở đây 1 phòng 8 người, biết được nhiều cái mới và cảm giác tự lập từng ngày. Nhưng mà mọi người lại hay dùng chung đồ nhau. Ví dụ dùng chung bút viết, bàn học, đèn học gì thì được nhưng mà em thấy mấy anh còn lại lắm lúc dùng chung quần áo, giày dép và khăn tắm nữa. Đã có lần có anh kia mượn giày em đá bóng, đá đúng ngày trời mưa, đá xong về trả giày ướt nhẹp, đến ngày mai thì bốc mùi không chịu nổi. Hơi ức chế nhưng em không dám nói gì mấy anh vì sợ đụng chạm, mất lòng. Cứ dùng chung đồ như thế này riết có ngày lây nấm ngứa, ghẻ lở, lang ben các loại không chừng :(( Mà mấy bệnh hoa liễu như giang mai, lậu có lây qua đường dùng chung đồ kiểu này không mấy anh chị. Em đang hoang mang lắm đây. Có cách nào giải quyết không mọi người.
 
mất lịch sự chứ sạch bẩn cái gì bạn, có khi ngta thấy bạn năm nhất lại cứ im lặng vậy nên làm tới, giả sử bạn cứ vui vẻ bảo '' giày bẩn hết rồi, anh giặt giùm em'' xem người ta phản ứng sao ? Không thì bạn thử làm ngược lại với họ xem, và làm tệ hơn cho mấy ngta hiểu cái phiền phức, cứ vui vẻ bình thường thôi, vứt trả họ 1 đôi giày bốc mùi. Làm gì cũng phải có nguyên tắc bạn ạ, chỗ tập thể bạn phải mạnh dạn lên, nhu nhược rồi oán thán thì không ổn.
 
mất lịch sự chứ sạch bẩn cái gì bạn, có khi ngta thấy bạn năm nhất lại cứ im lặng vậy nên làm tới, giả sử bạn cứ vui vẻ bảo '' giày bẩn hết rồi, anh giặt giùm em'' xem người ta phản ứng sao ? Không thì bạn thử làm ngược lại với họ xem, và làm tệ hơn cho mấy ngta hiểu cái phiền phức, cứ vui vẻ bình thường thôi, vứt trả họ 1 đôi giày bốc mùi. Làm gì cũng phải có nguyên tắc bạn ạ, chỗ tập thể bạn phải mạnh dạn lên, nhu nhược rồi oán thán thì không ổn.

Không sao đâu chú à...ở chung chừng 1 năm quen thôi. Ban đầu hơi bỡ ngỡ tí, đời sanh viên mà. Ở dơ sống mới lâu được. Ngứa thì gãy chung phòng cho dui !!!! Mà còn bệnh giang mai, lậu lô lếch gì đấy sao mà lây hả chú.Khi nào các chú dùng neture 1 +1 mới có chiện à. kakaa
 
à à, ở trọ hay ktx cũng vậy, có gì k vừa ý cứ thẳng thắn mà nói, không thì mất bạn chứ chẳng chơi :) Mà bài này @Yuu_chan lấy từ đâu vậy ạ???
 
Tại thấy chị 21 tuổi r mà :p Chị cứ ghi rõ ra chứ k mọi ng tưởng sưu tầm đâu về để mọi ng bàn cho vui :D
 
Ù ôi. Uầy. Nhớ lại thời ở Kí túc xá thì đúng vậy. Chưa kể theo mình nhớ không lầm ở KTX ĐHQG có cái khu phơi đồ riêng cạnh nhà tắm. ở đó phơi đồ phải sát sát nhau. Nhớ đợt có dịch, sợ chết bà. lây bệnh thì khổ thân.
 
Hồi xưa ở KTX Đại học Nông lâm 1 tháng còn khiếp hơn. Tắm chung nhé. Bữa thằng kia cầm lộn khăn của mình, mình bị lây nấm lang ben luôn. Phải mua thuốc bôi vào, nghĩ lại thấy ớn.
 
Ka sin : nói đúng đó bạn ở chung nhiều vấn đề phức tạp lắm. Chưa nói mấy cái bệnh lây nhiễm nữa chứ.
 
@thanhtuanfast12 : Chuyện ở Đại Học Nông Lâm là chủ đề muôn thuở của thời sinh viên. may mắn là được ở KTX ĐHQG. Hồi xưa có thằng bạn ở Nông Lâm, qua chơi thấy nó là fan trung thành của Nizoral luôn mới ghê. Tắm thì gội đầu bằng dầu gội trị gàu Nizoral. Còn trị mấy cái lang ben, mua cái tuýp Nizoral. Mà cũng phải, bên đấy gớm ra được, Không bị lây bệnh cũng uổng, Đã thế lắm thằng 2,3 ngày mới tắm một lần, mình qua đó chơi cũng ngán ngẩm
 
Mà nghĩ lại cái thời điểm ngứa mà đêm nào cũng xột xột khó chịu vãi, hên là lúc đó tự hết chứ không là cũng ôm show rồi. Tội thằng ku cùng phòng phải xứt thuốc tè le hơn tháng mấy mới hết.
 
Mà nghĩ lại cái thời điểm ngứa mà đêm nào cũng xột xột khó chịu , hên là lúc đó tự hết chứ không là cũng ôm show rồi. Tội thằng ku cùng phòng phải xứt thuốc tè le hơn tháng mấy mới hết.
Vãi chú Min, thuốc mà làm như cái gì mà xài tè le. Có ngày chết đừng hỏi tại sao.
 
ui bị ghẻ lở hắc lào hay lang beng vậy đồng ý. Trước mình có mấy ông anh học ĐH Hp sau đó về nhà lây bệnh truyền nhiễm cho cả nhà. Thế nên ba mình sợ đâu cho ở KTX đâu
 
ui bị ghẻ lở hắc lào hay lang beng vậy đồng ý. Trước mình có mấy ông anh học ĐH Hp sau đó về nhà lây bệnh truyền nhiễm cho cả nhà. Thế nên ba mình sợ đâu cho ở KTX đâu
Cái luật bất thành văn mà trong KTX chuyền tai nhau là đã ở thì nên sắm 1 tuýp NIzoral phòng thân. =))
 
@oldsoldier đâu phải tui đâu chú, thằng nhóc chung phòng. Mấy chú nhắc làm tui cảm thấy ngứa ngứa rợn người rồi đây. Đừng để bị lại nha trời.
 
@oldsoldier
11-4-2009%2011-17-07%20AM9.jpg

phải thuốc này không bồ, search bác google ra èm nè !
 
@Jose leu sắm phòng hờ thôi chú à, mùa này mùa mưa gió dễ bị nhiểm lắm á. Đồ không khô mà mắc chung thì thôi rồi. Một thằng bệnh 7 thằng hưởng ké.
 
Uả chứ đó là Nizoral mà, bộ có nhiều loại lắm hả ta ????
 
1nizoral.jpg
Vậy là loại này dùng để trị nấm kẻ tay, kẻ chân, mẫn ngứa do vi nấm gì gì đó..em mới đọc trên mạng. Thanks bác nhé !
 
Nhà mình đang có 1 hộp Nizoral trong tủ thuốc nè. Cái này dùng tốt nhất lúc đi trời mưa về, bôi vào tránh bị nấm kẻ chân đó
 
×
Quay lại
Top