Có nên nói thật với em không?

forever and one

Thành viên
Tham gia
24/12/2010
Bài viết
6
Vậy là đã bao lâu rồi em nhỉ? Kể từ ngày anh rời xa thành phố, nơi có biết bao kỷ niệm vui buồn bên em. Anh rất muốn biết hiện giờ em sống ra sao? Cuộc sống hiện tại có làm em cảm thấy mệt mỏi không? Có khó khăn nào không? Lúc trước anh luôn cùng em vượt qua mọi khó khăn, giờ không có anh ai sẽ giúp em vượt qua tất cả đây?
Anh đã cho khởi động công việc của anh rồi, mọi chuyện diễn ra rất tốt, chỉ có một khó khăn là làm sao để mọi người ở đây chấp nhận nó mà thôi. Điều đó thật khó em àh! Anh rất cần có em bên anh lúc này! Àh còn điều này anh chưa kể cho em nghe, hôm trước anh vào viện để khám bệnh thì biết trong đầu anh đang có một khối máu tụ trong đó, có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy rất đau đầu mỗi khi suy nghĩ một vấn đề gì đó, thật tệ.
Anh cũng không muốn chữa trị nó nữa, chỉ uống thuốc để cầm chừng nó mà thôi! Hy vọng anh sẽ có đủ thời gian để nhìn thấy thành quả của mình mang lại lợi ích cho mọi người ở nơi đây.
Nhớ em lắm! Đôi lúc anh muốn bỏ tất cả chỉ để quay về và nhìn em thôi, nỗi nhớ sao mà khó chịu quá! Nhưng anh lại không dám quay về lại nơi đó, anh sợ quay về rồi anh sẽ không đành lòng ra đi lần nữa, anh biết mình chẳng đủ can đảm để ra đi một lần nữa. Anh sợ khi anh quay về sẽ làm em đau lòng hơn, đó là điều anh không muốn em àh!
Anh nhớ em lắm, hãy sống thật tốt em nhé! Ở đây mỗi ngày anh vẫn không quên gấp hạc giấy cho em, mỗi ngày một ít nhưng anh tin tới lúc anh đi em sẽ có một hũ hạc giấy thật đẹp. Anh yêu em nhưng không thể quay về, hãy hiểu cho anh em nhé!
 
Hãy sống tốt nhé,
 
đúng là cái bạn này đây. Bạn là người mà mình rất ấn tượng trên ksv. bạn bị bệnh như vậy mình thấy thương lắm.

Mình mà là bạn gái bạn thì bạn chết chắc với mình. Bạn thử nghĩ xem, nếu cô ấy bị bệnh, bạn khỏe mạnh, và cô ấy cũng làm như bạn, rời xa bạn trong khi cô ấy cần bạn nhất. Liệu bạn có muốn cô ấy làm như vậy không? Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ như vậy mà sẽ nương tựa vào người mình yêu thương nhất! Câu chuyện của bạn rất buồn, mình cũng rất thông cảm. Đọc lại 4 bài của bạn mình không cầm được nước mắt. Cứ như trong chuyện vậy.:KSV@17:
 
Nói ra đi bạn, nếu m` là bạn m` sẽ nói với cô ấy .......
 
Cảm ơn những lời khuyên của các bạn. Có lẽ các bạn nói đúng, điều nàym ình cũng đã nghĩ tới. Còn gì đau khổ bằng khi người yêu của mình rời xa mình mà mình không biết lý do, đến khi biết rồi lại mang trong mình sự ân hận khi không giúp được gì và hiểu cho người mình yêu. Mình sẽ nói, nói tất cả những gì mình đang gánh chịu, một lần trước khi ra đi!
Thanks các bạn rất nhiều!
 
Nói chứ. Dù là gì cũng phải nói
 
×
Quay lại
Top