Bạn ơi, tui đang học bên phần logistics khoa kinh tế đối ngoại của Kinh tế luật nè. Nghe bạn nói ở trên, có vẻ bạn đang hứng thú với ngành Kinh tế đối ngoại quá nhỉ? Chà, hơn 1 năm trước, tui cũng khoái nó y như bạn vậy. Nhưng mà đó chỉ là những “tháng ngày non trẻ bồng bột” mà thôi. Thú thật là bây giờ, sau một thời gian tìm hiểu nhiều hơn, sâu hơn, tui thấy ban đầu chọn KTĐN đúng là 1 sai lầm lớn của mình!
Trước hết bạn phải biết logistics là gì cái đã, nó nghe vậy chứ thực ra chỉ là ngành "hậu cần" ah.
Tui chọn KTĐN đầu tiên bởi cái tên của nó - một cái tên rất rất kêu, ai làm kinh tế mà chẳng muốn làm việc với nước ngoài? Và cái tên đó “KTĐN” đập thằng vào mắt 1 con nhok cấp 3 với đầy đủ sự ấn tượng và hào nhoáng…Tuy nhiên, khi vào trường tui mới biết cái tên “KTĐN” thực ra là tên gọi “mỹ miều” của Logistics, của xuất nhập khẩu… . Và điều đó làm giảm đi sự hào nhoáng, xa hoa của cái tên ban đầu. Vào học rồi mới biết thực ra KTĐN là 1 ngành chán òm, thực chất của nó chẳng “mĩ miều” như mọi người nghĩ đâu.
Người ta quảng cáo rằng KTĐN là 1 ngành “mũi nhọn” dành cho những con người năng động, sáng tạo. Ồ, quả là những con người năng động, sáng tạo đó đâm đầu đăng kí vào làm KTĐN. Rồi trải qua 4 năm phát huy cái sự năng động, sáng tạo với cái ngành KTĐN năng động, sáng tạo ấy. Và khi người ta đã đạt đến cái đỉnh điểm của mức độ năng động, sáng tạo bởi quá trình rèn luyện với KTĐN thì người ta ra trường và đi làm Marketing. Còn không làm Marketing, thì cũng làm Sales, Tài chính, Kế toán, … không thì khởi nghiệp. Ôi, quả là cái quá trình giáo dục sự năng động, sáng tạo của KTĐN thật hữu ích cho sự nghiệp tương lai!
Bạn có biết các môn học mà tui phải học bên KTĐN không? Kinh tế vi mô, vĩ mô, giao dịch thương mại quốc tế, vận tải giao nhận, marketing…. Mà mỗi thứ chỉ được học 1 chút. Tự nhiên tui thấy nó vô dụng sao đó, học chuyên ngành mà mỗi môn 1 chút như vậy làm sao sau này đi làm, mà thực ra tui cũng chẳng biết cái chương trình học này đào tạo mình ra làm cái thứ gì nữa. Các bạn có thấy trường Luật không? Họ học cả mấy trăm tiết Luật, mà học xuyên suốt 4 năm. Còn ngành KTĐN này liệu bao nhiêu môn học thật sự chuyên ngành quá trăm tiết?
Tui cũng có search Google về ngành này, về mục đích cuối cùng của học KTĐN là gì bạn biết không? “Chương trình tổng quan của chuyên ngành này hướng tới đào tạo các cán bộ Ngoại thương (xuất nhập khẩu)”. Ô, thế ra là tui đang được học để sau này làm xuất nhập khẩu thôi sao? Vậy là tui sẽ đi làm 1 thằng vận chuyển hàng hoá đó hả, mà là chuyển hàng từ trong nước ra nước ngoài luôn kìa, to quá nhỉ?!!!. Vậy có đáng với công sức tui bỏ ra học trong suốt 4 năm?
Các bạn đừng có tưởng được làm kinh tế đối ngoại, Logistics hay gì gì đó là hay lắm. Tui kể cho mà nghe nhé, tui có quen 1 chị học KTĐN, chị ấy đang làm cho 1 công ti Logistics nào đó. Mới đầu cả gia đình của chị ý mừng lắm vì nghe đâu ngành kiếm được nhiều tiền, dễ thăng tiến. Được một thời gian, tui nghe nói chị làm khổ sở lắm, thực chất công việc chỉ là thuộc lòng mớ văn bản giao nhận, chạy lăng quăng ngoài cảng để làm thủ tục nhập rồi xuất. Các bạn cứ nghĩ làm Logistics là được ra cảng, bến bãi hả? Được ra ngoài cảng đã phước, có khi bạn chỉ có thể đi quanh cái bàn giấy, gác điện thoại gọi đi tứ tung hay ngồi nhập hàng tá văn bản lên máy tính. Tưởng làm Logistics thì chúng ta sẽ thể hiện sự “năng động, sáng tạo” bằng việc lên quy trình, hay lộ trình vận chuyển hàng hoá, bạn tìm cách để tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển đến tối thiểu, vào rồi mới biết tất cả cái “lộ trình” to tát đó đã lên sẵn hết rồi, mỗi công ty luôn có những “lộ trình” riêng. Muốn thay đổi hả, đợi lên làm director hay manager của các công ty Logistics rồi tính tiếp.
Hồi trước tui ngưỡng mộ mấy người học KTĐN lắm, vì họ học phải giỏi lắm mới thi đậu được ngành này. Nhưng mà bây giờ tui thấy tội nghiệp thay cho họ đó. Học một ngành không có tương lai, không cố định sự nghiệp, không có sự đảm bảo nào cho cuộc sống sau này hết thì học làm gì.
Thôi, nói cho lắm thì cũng là than vãn, có làm gì được nữa đâu! Giờ có muốn đổi, cũng đã quá muộn màng. Chỉ biết trách sao ngày xưa lỡ dại không tìm hiểu gì mà đã vội vàng quyết định. Haiz! mà mình thấy người ta nói nào là tài chính, ngân hàng dư nguồn lực nhưng vẫn thấy người ta có việc rần rần đó thôi nên cũng đừng có lo về chuyện đổi ngành. Vả lại năm sau cấm tuyển mấy ngành đó thì bạn vẫn có phải tranh với ai nữa đâu. Mà nếu muốn đổi thì cũng đừng phạm sai lầm như tui nữa nha