...?...Có nói cũng chẳng hiểu...

phongvu97

Loài hoa không tên...
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/7/2013
Bài viết
1.721
Tôi từng tự hỏi: " Mình ái mộ Dĩ Thâm nhưng sao chỉ thích anh ấy đứng bên Mặc Sênh , trọn đời bên nhau mà đặc biệt không thích ( ừ thì ghét luôn đó được chưa) bất kì người nào khác thế chỗ chị kể cả bản thân mình? Lạ nhỉ?"

Hỏi tôi có thích anh không ?
Tôi thừa nhận.
Lại hỏi tôi yêu anh không?
Tôi không biết vì tôi chưa biết thế nào là yêu.( Có thể là không biết luôn ấy chứ)

cat.png



Người ta hay nói: Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc dù người mang lại hạnh phúc cho cô ấy ( anh ấy ) không phải mình. Ôi nó cao thượng làm sao!
Ừ , tôi mong anh hạnh phúc và cũng chưa từng nghĩ mình là nữ chính trong cuộc đời anh.Không phải tôi cao thượng , thật ra tôi ích kỷ hơn bao người khác nữa là. Sao vậy nhỉ?

Lại có người nói: "Thích là phải nhích", tình yêu là phải do mình tự giành lấy!
Nếu nói những người yêu kiểu này sai lầm thì tôi không tán thành bởi tình yêu là không có lỗi , không phân biệt đúng sai. Bất kỳ ai đều có quyền lựa chọn cách yêu chỉ cần họ chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Tôi thích yêu , nói đúng hơn là thích nhìn người khác yêu. Nhìn họ tay trong tay dạo phố ăn vặt , nhìn họ thủ thỉ rồi giận dỗi lại nhanh chóng giải hòa,... Điển hình là một cặp lớp tôi ( lớp tôi đa phần xài hàng "nội" ) Sáng sớm mày râu đứng ở hành lang tầng trệt chờ áo dài đến rồi cùng lên lớp , cứ ck ck -vk vk ngọt xớt , được 45 phút hay 1 tiếng gì đó bắt đầu cãi nhau thế là mày-tao "xả"nhau , ra chơi vào thì lại thấy chúng nó ông- bà tình thương mến thương lắm...
Ngồi xem náo nhiệt cũng có thú vui của nó nhưng xem nhiều quá đâm ra nhàm!

Đừng nghĩ tôi biến thái nhé!Làm ơn!

Hỏi tôi có muốn yêu không ?
"Chưa" muốn lắm, có thể gần với "không" đi.

Yêu- nhìn thì nó viết hay đọc đều thật đơn giản nhưng nó " thiêng liêng" quá , tôi không dám chạm vào. Khi yêu người ta đâu chỉ thuộc về mình họ , cái gì cũng dần dần thành " tài sản chung", từ vật chất đến tinh thần...

Tôi đã từng nói : " Tôi là người ích kỷ, rất rất ích kỷ" , bảo tôi chia sẻ cho người khác thì thật khó làm sao?

Mà ai nói trước được nhỉ? Tình cảm vốn là vô ảnh vô tung , đến đi bất ngờ mà!

Thôi nhé , nói bấy nhiêu thôi ,có nói nhiều cũng chẳng hiểu nổi .:)

wb PhongVu
 
×
Quay lại
Top