cõi đời!!!

congtungheo999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
182
Chạy tới chạy lui sáng tới chiều
Tuy vậy mà tiền chẳng đủ tiêu
Quanh năm cô liêu buồn túng thiếu
Mộng đẹp tình yêu chẳng có nhiều

Nhìn đi nhìn lại tuổi đã già
Mà sao tri kỷ ở đâu ta?
Lòng này buồn tênh như tảng đá
Trơ lì cảm xúc thấy xót xa

Thử hỏi nhân gian sống là gì
Tiền tài vật chất có là chi
Cả đời đeo đuổi không mệt nghỉ
Ôi! Thói đời sao lắm lạ kỳ

Ta mơ một giấc thiên vạn cổ
Sống trong mộng mị lắm xô bồ
Cõi đời ô trọc lòng đau khổ

Cố gắng sống hết kiếp hư vô.
 
×
Quay lại
Top