Mình từng đến Đà Lạt nhiều lần, nhưng mình thích Đà Lạt những năm 90 hơn, khi đó mình còn nhỏ không cảm nhận cái đẹp nhiều nhưng mình lại mê đồ ăn nơi đây, hồi đó vào quán nào bạn cũng được khoản đãi một đĩa rau cải caron (một giống xà lách đà lạt) được trộn dầu giấm hoặc một đĩa xà lách xoong chộn dầu dấm cà chua và thịt bò. Lúc đó chợ âm phủ còn hoạt động nhiều về bạn đêm, bạn có thể ăn một tô ốc to và uống một cốc sữa đậu nành thật đã trong tiết trười xe lạnh.. nhưng bây giờ ĐL nhiều món ăn ngon nhưng có vẻ bị thương mại hoac du lịch hóa mất rồi không còn cái nét mộc của dân miền núi như trước đây.