Cơn mưa lòng!!!

congtungheo999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
182
Hôm nay lại một ngày mưa
Buồn càng nặng trĩu xa xưa chuyện lòng
Quá khứ thấm những nỗi niềm
Những ngày thơ bé êm đềm đã qua
Và nay hiện tại nặng nề
Bộn bề thế sự não nề đắng cay
Và khi ta đã lớn khôn
Ta càng cảm thấy mông lung cuộc đời
Nào là sự nghiệp công danh
Nào là tình cảm em anh bạn bè
Lắm lúc ta muốn quay lưng
Để tâm thanh thảnh và đừng nghĩ suy
Nhưng nào có phải thánh nhân
Bụi trần đã vướng biết ngày nào ra
Chỉ mong tâm định chí bền
Một ngày nào đó làm nên anh tài.

 
×
Quay lại
Top