- Tham gia
- 18/7/2014
- Bài viết
- 3.370
Bạn nói không phải không có lí, nhưng tớ thấy 1 chỗ không khớp với lập luận này đó là ngay lúc Naeko ngã xuống (phát ra tiếng động) tay hắn đang cầm nỏ, tay bên kia cầm điện thoại. => khá là khó để vác một tay, còn Naeko chắc hẳn phải nhoi hoặc giãy giụa gì chứ, mà hắn có thể vừa vác vừa bước đều 7 7 7 7 như thế có mùi "hư cấu"Theo mình nghĩ thì đó không thể là tin nhắn mà Naeko nhắn cho Chiba cầu cứu đâu. Vì hắn đem Naeko từ trong xe đến 1 nơi nào đó, và theo như hình Naeko như thế thì cô ấy vừa bị vứt xuống sàn tức là hắn đang vác Naeko trên vai. Vậy Naeko làm sao tạo ra được tiếng động như thế, Nếu nhìn khung cảnh ở sau lưng chỗ tên hung thủ chuẩn bị làm gì đó Naeko thì thấy rất giống các hàng ghế rõ ràng tên hung thủ chỉ phát giác Naeko đang gọi điện khi Chiba trả lời là " Alo alo ai đó" chứ không hề phát giác các tiếng "cộp cộp" => đấy là tiếng bước chân của hắn vì khi chúng ta bước chân xuống các bậc thang tiếng bước chân sẽ lớn hơn bình thường do lực tác động mạnh, và tên hung thủ là tên mang giày có đế cứng "lí do ông bác vẽ rõ chiếc giày" vì vậy chúng ta có thể đoán hắn đem Naeko đến 1 nơi có 7 hàng ghế rồi có 1 đoạn trống rồi lại đến 7 hàng ghế.
Đây chỉ là 1 suy đoán của mình không biết bên nhật có cái nhà hát hoặc rạp chiếu phim nào mà có kiểu 7 hàng ghế hoặc là 7 bậc thang rồi có 1 khoảng không phải bước bậc thang không.
Tớ cho rằng lúc đó Naeko đang nằm dưới sàn gõ điện thoại, hắn phát hiện nên giật và đẩy ngã (hoặc đánh) Naeko
Side note đã ghi "tin nhắn SOS từ Naeko", làm sao Naeko chắc được hắn sẽ bước kiểu gì để nhắn cho Chiba hiểu ra?
và thêm nữa cái bóng thoại "cộp (x7)" nó có thời gian khá ngắn (bằng với chữ "ủa?" của Chiba), thời gian bước 7 bước cầu thang chắc Chiba đã hỏi "a lô, ai đó" lần thứ 3 mất rồi