Rocketeam

Nhóm Dịch Thuật
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
1.223
Conan Chap 1035: KHAY CHẠM KHẮC SƠN MÀI ĐEN

Đọc truyện tranh Conan Chap 1035 tiếng Việt - Truyện tranh Conan Tập 97 tiếng Việt

Truyện Detective Conan - Thám Tử Lừng Danh Conan - File 1035

01
conan-1035-01.jpg

02
conan-1035-02.jpg

03
conan-1035-03.jpg

04
conan-1035-04.jpg

05
conan-1035-05.jpg

06
conan-1035-06.jpg

07
conan-1035-07.jpg

08
conan-1035-08.jpg

09
conan-1035-09.jpg

10
conan-1035-10.jpg

11
conan-1035-11.jpg

12
conan-1035-12.jpg

13
conan-1035-13.jpg

14
conan-1035-14.jpg

15
conan-1035-15.jpg

16
conan-1035-16.jpg


Bản dịch Conan Chap 1034 tiếng Việt được thực hiện bởi ROCKETEAM:
Translator: @Eindeh
Editor: @alice000 @kuroba1412

CONAN CHAP 1035

Nếu có điều kiện hãy mua bản gốc để ủng hộ tác giả và chia sẻ với bạn bè nếu truyện thú vị nha ;)
 
Đã để các bạn đợi lâu, gomen nasai!

CHI TIẾT CỐT TRUYỆN CHÍNH CẦN XEM LẠI KHI ĐỌC CHAP 1035
Vụ tấm thảm Ba Tư: chap 775-777: Masumi thấy Ai trong mắt kính của Agasa
Vụ mật mã mặt trời, trăng, ngôi sao ở biệt thự của tỷ phú Kurisuke: chap 111-113
Chap 1006 (vụ xác nhận danh tính ông trùm Karasuma Renya): bọn nhóc kể với Ai về mật mã mặt trời-trăng-sao
Vụ đơn đăng kí kết hôn của Shukichi 945-947: “chim hạc trong đống rác”, thu nhập 100 triệu yên của thất quán vương
 
Từ khi sera mới xuất hiện với tính cách khá là kiêu ngạo, cộng thêm với việc tiếp cận và làm thân với những người bạn như ran hay sonoko mà theo trực giác của mình là khá giả tạo, dường như chỉ muốn tiếp cận để moi thông tin chứ không phải kiểu dạng quan tâm đến thực sự (giả sử có một trường hợp đối đầu với BO mà sera có 2 lựa chọn, cứu những người bạn hoặc bỏ mặc để cứu bản thân tiếp tục chiến đấu với BO thì mình nghĩ sera sẽ chọn ngay cái thứ 2, theo quan điểm cá nhân của mình). Sự ác cảm đó có vẻ giảm trong những tập gần đây tuy nhiên đến chap này thì nó lại bùng lên dữ dội mà có vẻ là đỉnh điểm, thựuc sự rất khó hiểu với kiểu người như sera, không biết mục đích là gì nhưng chỉ với vài cách hành xử nhưu này thôi đã có ngay một từ để miêu tả, đó là VÔ DUYÊN. Và theo dự đoán của cá nhân mình thì sau này cô nàng này sẽ làm hỏng hay bại lộ một chuyện gì đó chỉ vì cách hành xử vô duyên , lộ liễu, ngạo mạn và bồng bột này
 
Từ khi sera mới xuất hiện với tính cách khá là kiêu ngạo, cộng thêm với việc tiếp cận và làm thân với những người bạn như ran hay sonoko mà theo trực giác của mình là khá giả tạo, dường như chỉ muốn tiếp cận để moi thông tin chứ không phải kiểu dạng quan tâm đến thực sự (giả sử có một trường hợp đối đầu với BO mà sera có 2 lựa chọn, cứu những người bạn hoặc bỏ mặc để cứu bản thân tiếp tục chiến đấu với BO thì mình nghĩ sera sẽ chọn ngay cái thứ 2, theo quan điểm cá nhân của mình). Sự ác cảm đó có vẻ giảm trong những tập gần đây tuy nhiên đến chap này thì nó lại bùng lên dữ dội mà có vẻ là đỉnh điểm, thựuc sự rất khó hiểu với kiểu người như sera, không biết mục đích là gì nhưng chỉ với vài cách hành xử nhưu này thôi đã có ngay một từ để miêu tả, đó là VÔ DUYÊN. Và theo dự đoán của cá nhân mình thì sau này cô nàng này sẽ làm hỏng hay bại lộ một chuyện gì đó chỉ vì cách hành xử vô duyên , lộ liễu, ngạo mạn và bồng bột này
Đúng vậy, mình cũng không thích kiểu của Sera. Cách tiếp cận Sera thấy rõ kiểu moi thông tin. Cũng vì tính cách này, Conan luôn đề phòng Sera và như vậy Sera càng khó moi thông tin. Phải như Bourbon
 
Từ khi sera mới xuất hiện với tính cách khá là kiêu ngạo, cộng thêm với việc tiếp cận và làm thân với những người bạn như ran hay sonoko mà theo trực giác của mình là khá giả tạo, dường như chỉ muốn tiếp cận để moi thông tin chứ không phải kiểu dạng quan tâm đến thực sự (giả sử có một trường hợp đối đầu với BO mà sera có 2 lựa chọn, cứu những người bạn hoặc bỏ mặc để cứu bản thân tiếp tục chiến đấu với BO thì mình nghĩ sera sẽ chọn ngay cái thứ 2, theo quan điểm cá nhân của mình). Sự ác cảm đó có vẻ giảm trong những tập gần đây tuy nhiên đến chap này thì nó lại bùng lên dữ dội mà có vẻ là đỉnh điểm, thựuc sự rất khó hiểu với kiểu người như sera, không biết mục đích là gì nhưng chỉ với vài cách hành xử nhưu này thôi đã có ngay một từ để miêu tả, đó là VÔ DUYÊN. Và theo dự đoán của cá nhân mình thì sau này cô nàng này sẽ làm hỏng hay bại lộ một chuyện gì đó chỉ vì cách hành xử vô duyên , lộ liễu, ngạo mạn và bồng bột này

Mình thì k nghĩ vậy. Vì tính cách nhân vật bác già đặt ra đã như vậy... Bạn có thể xem lại cách mà Sera đã bảo vệ Conan như thế nào ở movie 18. và tập nào trong cốt truyện chính mình k nhớ, Sera dùng xe máy bay đến dùng thân để đỡ cho Conan, Còn ở Movie 18, Conan vì cứu 1 người mà xém bị hung thủ bắn vào đầu, lúc này Sera đến kịp và k ngần ngại lao vào cứu Conan dẫn đến cô nàng bị bắn hên là có mũ bảo hiểm bảo vệ đầu...
 
Việc bảo vệ Conan có lẽ cũng có lí do của nó đó bạn, vì Conan là mục tiêu mà Sera theo đuổi để truy tìm thông tin thuốc giải mà, sao có thể để Conan chết đc :v
 
Từ khi sera mới xuất hiện với tính cách khá là kiêu ngạo, cộng thêm với việc tiếp cận và làm thân với những người bạn như ran hay sonoko mà theo trực giác của mình là khá giả tạo, dường như chỉ muốn tiếp cận để moi thông tin chứ không phải kiểu dạng quan tâm đến thực sự (giả sử có một trường hợp đối đầu với BO mà sera có 2 lựa chọn, cứu những người bạn hoặc bỏ mặc để cứu bản thân tiếp tục chiến đấu với BO thì mình nghĩ sera sẽ chọn ngay cái thứ 2, theo quan điểm cá nhân của mình). Sự ác cảm đó có vẻ giảm trong những tập gần đây tuy nhiên đến chap này thì nó lại bùng lên dữ dội mà có vẻ là đỉnh điểm, thựuc sự rất khó hiểu với kiểu người như sera, không biết mục đích là gì nhưng chỉ với vài cách hành xử nhưu này thôi đã có ngay một từ để miêu tả, đó là VÔ DUYÊN. Và theo dự đoán của cá nhân mình thì sau này cô nàng này sẽ làm hỏng hay bại lộ một chuyện gì đó chỉ vì cách hành xử vô duyên , lộ liễu, ngạo mạn và bồng bột này
Bạn nói cũng có lí, làm mình nhớ tới vụ án buffet bánh ngọt Sonoko dẫn Ran đi thì phải, lúc ẩu đả trên phương tiện công cộng rồi dính vào 1 vụ án, mình ko biết liệu Sera có theo dõi Ran vs Sonoko từ trước để sau này vào lớp mới làm quen hay ko? Vụ án thì ko thể lường trước đc, nhưng mâu thuẫn trên xe buýt thì hoàn toàn có thể
 
- Hồi trước lúc mà Masumi xuất hiện những lần đầu mình đã ko ưa cái tính vô duyên ấy của cô nàng này rồi. Nhưng sau dần dần bớt đi lại thấy thích nhân vật này. Và giờ ở mấy chương gần đây khi có mặt cô nàng với việc moi thông tin từ mọi người về thuốc giải lại làm mình ko ưa nữa rồi.

P/s: Chương này nhóm dịch thêm một số tiếng động bằng nghĩa Việt nên rất sinh động và hấp dẫn đấy ạ. Cảm ơn nhóm dịch nhiều nheee!
 
Hiệu chỉnh:
Tỉ phú chết 50 năm trước, nghe khá thú vị
 
@MR. Nobody bạn còn đòi hỏi gì ở 1 cô nhóc 17t nữa. Mới 17t sao mà đủ chín chắn đc. Còn việc moi thông tin mình nghĩ là do chỉ thị của ng mẹ
 
Trong lúc hấp hối, nạn nhân có thể nói tên hung thủ thay vì nói rằng cái đĩa là thật mà :))))
Chắc gì nạn nhân đã biết được ai là hung thủ mà nói, ổng có quay lại nhìn mặt hung thủ đâu mà nói. lúc ổng chưa chết hung thủ trốn vào tủ đồ ổng còn không biết mà thông báo cho agasa mà
 
@Nguyenhien1211 17t thì đúng là không phải ai cx có thể hành xử chín chắn đc, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi vô duyên kiểu như không được dạy dỗ như này. Mình không biết là moi thông tin kiểu gì nhưng lúc nào cũng rình mò nhà người ta (một cách rất lộ liễu), khiến chủ nhà cảm thấy phiền phức, khó chịu ra mặt khi mời vào nhà (một cách bất đắc dĩ và chắc không có lần mời sau), hành xử như này ở cái tuổi sắp trưởng thành rồi thì mình cũng phải rất đắn đo xem từ “bồng bột” nó có nhẹ nhàng quá không, chắc phải thêm từ “bất lịch sự” nữa
 
@thienduonguocmo11 ko biết mà ổng lại nói là cái đĩa thật ko phải của quý khách :)) nghe giọng là biết rồi bạn à chỉ có 3 người thôi
 
Quay lại
Top