Tài khoản upload ảnh của anh dùng lưu trữ Conan bị xóa hết em à ^^! Giờ đang up lại. Chắc là tối xong Quay lại sau nhé hoặc em có thể tải về xem cũng được, link tải không bị ảnh hưởng gì cả.Hihi,hay quá xá!
nhưng mà anh newsun ơi!
sao chap 1 va chap 2 không đọc được vậy ah?
Theo 1 số người (trong đó có tớ) thì trên 90% Okita chính là Shuichi Akai, mà đối với Shuichi Akai thì việc làm cho 1 tên cướp bất tỉnh hoàn toàn là chuyện đơn giản b-)Mình thấy đoạn okita giải thích vs conan về ng đàn ông còn lại đáng nghi thế nào ý. anh ta đã làm j vs ng đàn ông đó?
Nhưng theo em bik, thì tập 68, vụ 13 chiếc áo phông đỏ, Okita và Akai xuất hiện cùng một lúc cùng 1 địa điểm màTheo 1 số người (trong đó có tớ) thì trên 90% Okita chính là Shuichi Akai, mà đối với Shuichi Akai thì việc làm cho 1 tên cướp bất tỉnh hoàn toàn là chuyện đơn giản
Theo 1 số người (trong đó có tớ) thì trên 90% Okita chính là Shuichi Akai, mà đối với Shuichi Akai thì việc làm cho 1 tên cướp bất tỉnh hoàn toàn là chuyện đơn giản b-)
Hỳ, một câu hỏi thật đơn giản Akai cũng từng nằm trong lực lượng áo đen mà, nên việc có "hơi hám" làm Ai sợ hãi cũng là bình thườngNếu Okita là Akai thì vì sao Ai lại có cảm giác sợ hãi như đag đối đầu tổ chức "áo đen"?
Có cái chap zui zui nhẹ nhàg thiệt hay quá
Mà cứ tưởng Okita chỉ theo conan lúc có mafia thôi, hóa ra mấy vụ nhỏ nhỏ này cũng theo ah
Nhưng theo em bik, thì tập 68, vụ 13 chiếc áo phông đỏ, Okita và Akai xuất hiện cùng một lúc cùng 1 địa điểm mà
Hay đó là giả
Nghĩa là 2 bạn này chưa đọc phân tích của bạn Diễm rồiNếu Okita là Akai thì vì sao Ai lại có cảm giác sợ hãi như đag đối đầu tổ chức "áo đen"?
Cơ mà giờ blog của Diễm bị khóa rồi, chả hiểu sao nữa NewSun ơi :-sHỳ, một câu hỏi thật đơn giản Akai cũng từng nằm trong lực lượng áo đen mà, nên việc có "hơi hám" làm Ai sợ hãi cũng là bình thường
Bạn hãy xem bài này để rõ hơn phần nào nhân vật bí ẩn và thú vị này
Sax :-o Cậu khá lắm "Gạ gẫm" lấy được "khẩu cung" của cậu ấy luôn cơ đấyNghĩa là 2 bạn này chưa đọc phân tích của bạn Diễm rồi
Cơ mà giờ blog của Diễm bị khóa rồi, chả hiểu sao nữa NewSun ơi :-s
Bạn ý hài hước phết, đọc hết 100 câu cười đau cả bụngĐây là kết quả sau lời gạ gẫm của bạn Quan4321zero viết 1 entry 100 câu hỏi “about me” cho blog bớt mốc meo (Mặc dù từ trước đến giờ chả bao giờ nghĩ sẽ ngồi tự bạch về bản thân thế này).
1.Tên:
Đặng Hà Diễm
2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai không?
Tên đặt theo ai thì không biết, cơ mà chắc chắn họ đặt theo họ bố
3. Bạn có anh chị em không (kể ra)?
Có 1 anh trai
4. Lần cuối bạn khóc là khi nào?
Tuần trước. Ăn sấu chấm muối ớt mải buôn nên sặc, nước mắt, nước mũi chảy tùm lum
. . .
Hợ ... công tớ dụ dỗ nửa tiếng đồng hồ đóSax :-o Cậu khá lắm "Gạ gẫm" lấy được "khẩu cung" của cậu ấy luôn cơ đấy
Bạn ý hài hước phết, đọc hết 100 câu cười đau cả bụng
Thì đã nói rồi mà ... Akai có 1 thời được cài cắm trong tổ chức Áo đen và lại là bạn trai của Masami Hirota (chị gái của AI) nên chắc chắn hồi AI còn ở trong tổ chức đã gặp Akai, như thế thì dĩ nhiên là nhận ra mùi thôiOkita?????????? rốt cuộc là ai đây. sao mà haibara cứ có cảm giác như bọn áo đen ở gần khi nghe tiếng bước chân anh ta nhỉ. anh ta tốt bụng và thông minh như vậy chắc là akai rồi. mình nghĩ vậy.