Giả thuyết của tui nè:
Chắc chắn tên cướp kia đã liên lạc với 2 đồng bọn, và khi biết cả 2 đều chết, ả sẽ cao chạy xa bay. Mà bà ta vừa mới chuyển nhà, và chuẩn bị để chạy trốn => ăn uống không cần phải kỹ lưỡng => chỉ mua đồ hộp. Vậy là người phụ nữ 2 hoặc 3. Nhưng người phụ nữ 2 có lẽ không nói dối, vì thủ phạm đó chắc nghèo, mới đi tấn công ngân hàng, và cũng chưa tìm được nơi dấu tiền, lấy đâu ra mà mua sắm đồ hiệu. Vậy chỉ còn lại người 3 thôi. Ngoài ra thường thì tâm lý tội phạm không muốn cho người lạ vào phòng mình, nên người 1 không phải, chỉ có người 3 thôi.