Hung thủ của vụ án này nhiều khả năng là cô em gái nạn nhân. Có thể thấy những mảnh thủy tinh gần như là tạo thành một cái bể hoàn chỉnh, đủ sức chứa nạn nhân mà không cần di chuyện xác, người ngoài nhìn vào ko biết, ở trong cũng ko hay. Lần đầu, ông già kia đến, nạn nhân còn sống=> ông ta vô can, lần hai anh kia ko thấy nạn nhân=> nạn nhân mắc bẫy vào khoảng này: 1 sợi dây câu kéo vào vị trí bị kính che lấp, nạn nhân tắt thở. Khi kính vỡ lúc 2h, nạn nhân đã đc phát hiện. Việc hỏi giờ sẽ gây ấn tượng giúp em gái nạn nhân tự loại mình khỏi vòng nghi vấn. Thường 1 giả thuyết sai lầm sẽ bị bác bỏ, nhưng suy luận anh takagi ko thấy gì tiếp, nên có thể tin vào khả năng có 1 sợi dây câu. Còn nó đc giấu ở đâu thì vẫn như suy đoán trong chap trước, mình nghi ngờ chiếc áo bơi buộc trước của cô ta..
Chỉ là suy đoán nhảm của mình thôi, chả có gì bảo đảm cả ^_^
Cuối cùng cảm ơn nhóm dịch!