Cùng ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2010 vào đêm mai 14/12

myloveshinichi13

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/3/2010
Bài viết
564
Đến hẹn lại lên, chúng ta đang bước vào những ngày gần kề cực điểm trận mưa sao băng Geminids, một trong những trận sao băng thuộc loại lớn và đáng tin cậy nhất trong năm vì thời gian diễn ra thường khá chính xác và tần suất sao băng thuộc loại rất lớn (khoảng 120 sao băng trong một giờ).

Cũng là một sự ngẫu nhiên lí thú khi trận mưa sao băng này lại rơi vào những ngày giữa tháng chạp khoảng từ 7-17/12 hàng năm trong tiết trời đông se lạnh trước lễ Giáng Sinh, tựa như một món quà Noel tuyệt đẹp mà thiên nhiên ưu ái giành tặng cho những người quan sát kiên trì đam mê khám phá bầu trời đêm. Trước khi đến với Geminids năm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đôi nét về “Món quà trước Giáng Sinh” đặc biệt này nhé.

KenhSinhVien.Net-geminids-1204-15001.jpg

Từ 21h chòm Gemini cùng vùng tâm điểm Geminids đã lên cao ở vùng trời hướng Đông vào 14/12
Mưa sao băng và nguồn gốc Geminids:
Geminids bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỉ 19 kéo theo sự bí ẩn về nguồn gốc của nó, mãi cho đến năm 1983 bí ẩn này mới được NASA làm sáng tỏ khi tìm ra được vật thể 3200 Phaethon có lẽ chính là kẻ đã gây ra trận mưa sao băng nổi tiếng này. Vật thể Phaethon có đường kính khoảng 5km, cấu tạo chủ yếu từ vật chất rắn và một ít băng đá, chính vì thế nó giống như là một tiểu hành tinh hơn là sao chổi. Các nhà khoa học tin rằng Phaethon chính là phần nhân của một sao chổi nào đó còn sót lại sau những cuộc hành trình của nó và bị gió mặt trời thổi hết lớp băng đá bên ngoài.

Tại Việt Nam, khoảng từ 23 giờ ngày 14/12, các bạn nhớ hướng mắt về phía chòm sao Song Tử sẽ thấy sao băng xuất hiện nhiều dần cho đến khi đạt cực đại vào khoảng 2 giờ sáng 15/12 và kết thúc sau đó 5 giờ đồng hồ.
KenhSinhVien.Net-saobang.jpg

Hình ảnh mưa sao băng chụp được tại Hà Nội ngày 29/7. Ảnh: Photobucket.

Vài kinh nghiệm để xem được mưa sao băng đây:
Các bạn ở ngoại thành thì chỉ cần ra bờ ruộng hoặc chỗ nào trống trải rộng rãi là ok. Còn các bạn sống ở thành phố ngập tràn ánh điện, thì hãy chọn một chỗ cách xa ánh đèn, càng xa càng tốt và đi theo hướng của chòm sao mà sao băng sẽ xuất phát. Ngoài ra nên chọn những nơi quang đãng, không bị che khuất hoặc giới hạn tầm nhìn nhé.
Khi bạn đã tìm được một vị trí đẹp, tại một nơi tối và hẻo lánh, hãy chọn một tư thế thích hợp nhất để đường chân trời, những ngôi sao và cả bầu trời đều thu vào trong tầm mắt của bạn.
Nhưng thế nào là đủ tối để ngắm sao băng nhỉ?
Nếu bạn có thể nhìn thấy từng ngôi sao thuộc chòm Đại Hùng, tức là mắt bạn đã hấp thụ được bóng tối và vị trí mà bạn chọn tối vừa đủ. Tại những vị trí như thế này, bạn sẽ ngắm được rất nhiều sao băng.
Hãy nhớ mang theo mình ghế tựa, bình xịt, đồ ăn nhẹ, chăn mỏng, đèn pin để đọc bản đồ và biểu đồ. Không cần sử dụng ống nhòm đâu, chỉ cần mắt bạn là đủ. Còn bây giờ, chúng mình cùng đón chờ cơn mưa sao băng đẹp nhất trong năm thôi!
HHT Online (tổng hợp)
 
Hiz sao lần nào cũng là mưa sao bằng đẹp nhất năm mà chả thấy đâu vậy... Tháng 7 vừa rùi cũng bảo là có mưa sao băng đấy thui...:KSV@08:
 
Chắc là mưa nước roài, mấy lần trước mình thức chờ mưa sao băng mà chẳng thấy tí băng nào, chỉ có mưa nước rơi thôi. Định chờ sao băng để ước lấy vài điều nhưng ko có.hahahaaaa:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Lần nào cũng là thật đấy ạ... hồi tháng 7 trên KSV có chị luv_shuuichi xem đc nè, bạn e cũng có 1 số coi đc nữa đó
còn lần này cũng vậy thôi, hôm qua vào lúc 3 rưỡi BFF của e gặp đc 1 ngôi sao khá là đẹp đấy....
@ban_sao_of_kid : có mưa nc' rơi <---> có mây <---> làm sao mà thấy đc a?
 
×
Quay lại
Top