Đau xé lòng cái chết của những HS.

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
Chưa đầy một tuần, những tin dữ liên tiếp về cái chết của các nữ sinh khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng. Điều đáng nói, cuộc sống của các em học sinh này với tương lai rộng mở bị khép lại vì những lý do tưởng chừng rất nhỏ.Chiều 22.10, trên các trang mạng xã hội tràn ngập thông tin về một nữ sinh lớp 10 (huyện Mê Linh, Hà Nội) tự tử vì đánh mất 500 ngàn đồng tiền quỹ lớp.
Trước đó, một nữ sinh lớp 9 ở huyện Củ Chi, TP.HCM cũng uống thuốc diệt cỏ quyên sinh do lỡ làm mất gần 600 ngàn đồng tiền quỹ.
tutu-1.jpg

Những tờ giấy khen này từng là niềm tự hào và mang biết bao kỳ vọng của gia đình. Giờ tương lai, sự sống của em đã khép lại chỉ vì lý do: mất gần 600 ngàn đồng tiền quỹ lớp - Ảnh chụp màn hình
Cũng trong khoảng thời gian này, một học sinh lớp 11 (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cắt đứt gân tay vì bức xúc hành động của cô giáo.
Không lâu, bạn đọc lại phải nhận thông tin đau lòng: học sinh A. tự tử vì làm mất sổ đầu bài; học sinh B. nhảy lầu vì bị chép phạt; học sinh C. uống thuốc trừ sâu vì làm mất mấy trăm ngàn của cha mẹ…
Có một điểm chung là các em từ giã cuộc đời vì những lý do rất nhỏ. Nhỏ đến mức thầy cô, cha mẹ còn bàng hoàng không tin nổi cái chết của các em là thật.
Và có lẽ, khi sự việc đau lòng xảy ra, những giọt nước mắt đau xé lòng của phụ huynh, bạn bè và thầy cô giáo đều trở nên muộn màng.
Đây không còn là một vài tai nạn hi hữu trong học đường. Vấn đề là những câu chuyện thương tâm này phải được nhìn nhận dưới góc độ xã hội và tìm ra giải pháp.
Nhiều cư dân mạng phân tích trong những tai nạn thương tâm trên, những học sinh tự tử thường có xu hướng cô đơn và ít tìm được sự chia sẻ, đồng cảm từ phía phụ huynh và giáo viên. Thay vào đó là nỗi sợ hãi: sợ ba mẹ la mắng, sợ thầy cô phạt, sợ bạn bè chê cười…
tutu-2.jpg

Chia sẻ của cư dân mạng về câu chuyện thương tâm này - Ảnh chụp màn hình
Trên diễn đàn vozforums.com, một cư dân mạng chia sẻ: “Hồi mình học cấp hai, mình cũng hay có những suy nghĩ tiêu cực, cũng đã có lúc có ý nghĩ muốn bỏ nhà đi, muốn chết nhưng đều vượt qua. Không biết có bạn nào như thế không. Mình thấy giai đoạn đó tâm sinh lí thay đổi, nếu gia đình và bạn bè không động viên, an ủi kịp thời, dễ có chuyện đáng tiếc xảy ra”.
Nhiều ý kiến đồng quan điểm cho rằng đây là: “Hậu quả của việc chỉ nhồi nhét kiến thức, mà không dạy giáo dục tâm lý và nhân cách con người”.
“Đáng tiếc!” - đó là câu cảm thán sau khi một kết cuộc đau xé lòng đã diễn ra. Một kết cuộc, lẽ ra có thể lường trước, có thể thay đổi!
T.Anh
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nếu nhà trường đủ kinh phí thì cần gì tới quỹ lớp, và các em đã không phải chết một cách oan uổng:KSV@08:
 
×
Quay lại
Top