Dc quiz

tieu_thu_nhi32

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/2/2013
Bài viết
34
Rảnh rỗi làm cái quiz conan
1 . Ran học lớp mấy
2.tên trường shin đang theo học
3. Nhóm máu của shin
Tạm thời như vậy đi hôm nào hỏi tiếp.
 
Rảnh rỗi làm cái quiz conan
1 . Ran học lớp mấy
2.tên trường shin đang theo học
3. Nhóm máu của shin
Tạm thời như vậy đi hôm nào hỏi tiếp.
Dễ quớ không thèm trả lời
 
Rảnh rỗi làm cái quiz conan
1 . Ran học lớp mấy
2.tên trường shin đang theo học
3. Nhóm máu của shin
Tạm thời như vậy đi hôm nào hỏi tiếp.

1. Ran học lớp 11
2. trường Teitan
3. đang cần giải đáp câu đó ==
 
nhóm máu shin là A
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kudo_Shinichi < đầy đủ info về shin-conan =))

đầy đủ nhưng không đảm bảo chính xác .
trong 80 tập truyện không có chi tiết nào rõ ràng chứng minh nhóm máu của Shinichi thuộc loại nào cả .

1. Ran học lớp 11
2. trường Teitan
3. đang cần giải đáp câu đó ==

Ran không học lớp 11 :KSV@05:

p/s : thêm 1 topic lặp , nhảm , spam chỉ còn là chuyện sớm muộn .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
p/s : thêm 1 topic lặp , nhảm , spam chỉ còn là chuyện sớm muộn .
Gì mà người đẹp xài từ "nhảm" vậy:KSV@08:, tội nghiệp em nó, hình như mem mới hay sao ấy.....
 
Gì mà người đẹp xài từ "nhảm" vậy:KSV@08:, tội nghiệp em nó, hình như mem mới hay sao ấy.....

Người ta nói làm văn phải có mở bài (giới thiệu vấn đề), thân bài (nội dung vấn đề) và kết luận .
Vậy nàng thấy cái topic này làm đc điều gì .
Loe ngoe đc 3 câu hỏi không đầu không đuôi , mà k chỉ riêng topic này mà con rất nhiều topic khác ở khu vực này nữa cũng tương đương như vậy .
Mặc dù nói KSV k cấm spam nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó thôi , bài post spam thì có thể tạm thời làm ngơ nhưng hàng loạt topic ngay cả cái chủ đề cũng tương đương như vậy thì từ "nhảm " là quá nhẹ rồi .
 
Người ta nói làm văn phải có mở bài (giới thiệu vấn đề), thân bài (nội dung vấn đề) và kết luận .
Vậy nàng thấy cái topic này làm đc điều gì .
Loe ngoe đc 3 câu hỏi không đầu không đuôi , mà k chỉ riêng topic này mà con rất nhiều topic khác ở khu vực này nữa cũng tương đương như vậy .
Mặc dù nói KSV k cấm spam nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó thôi , bài post spam thì có thể tạm thời làm ngơ nhưng hàng loạt topic ngay cả cái chủ đề cũng tương đương như vậy thì từ "nhảm " là quá nhẹ rồi .
boss ơi :KSV@08:
 
Người ta nói làm văn phải có mở bài (giới thiệu vấn đề), thân bài (nội dung vấn đề) và kết luận .
Vậy nàng thấy cái topic này làm đc điều gì .
Loe ngoe đc 3 câu hỏi không đầu không đuôi , mà k chỉ riêng topic này mà con rất nhiều topic khác ở khu vực này nữa cũng tương đương như vậy .
Mặc dù nói KSV k cấm spam nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó thôi , bài post spam thì có thể tạm thời làm ngơ nhưng hàng loạt topic ngay cả cái chủ đề cũng tương đương như vậy thì từ "nhảm " là quá nhẹ rồi .

Uhm, tui thì tui chỉ kị/thù/ghét mấy cái topic/comment chửi nhau thôi:KSV@07::KSV@07::KSV@07:, chứ mấy topic như vầy tui cũng ko ác cảm lắm:KSV@08:....Chắc mỗi người mỗi khác....
 
Uhm, tui thì tui chỉ kị/thù/ghét mấy cái topic/comment chửi nhau thôi:KSV@07::KSV@07::KSV@07:, chứ mấy topic như vầy tui cũng ko ác cảm lắm:KSV@08:....Chắc mỗi người mỗi khác....

chắc vì nàng đã đi làm , áp lực công việc khiến nàng k muốn quan tâm tới mấy chuyện tào lao như thế này .
k quan tâm => k suy nghĩ => đời sẽ nhẹ nhàng hơn .
 
chắc vì nàng đã đi làm , áp lực công việc khiến nàng k muốn quan tâm tới mấy chuyện tào lao như thế này .
k quan tâm => k suy nghĩ => đời sẽ nhẹ nhàng hơn .
Hehe, tui thì tui lại nghĩ chắc tại Hoa khó tính hơn tui đấy:KSV@06: Mà công nhận choáng với chữ ký của Hoa thiệt, sao u buồn quá:KSV@19: Tui cũng là người hay suy nghĩ nhiều/lung tung/dễ xúc động <nói sến xíu là đa sầu đa cảm - tự nhiên thấy mình nói khúc này cũng nham nhảm>, nhiều lúc buồn/stress lắm kìa....
 
Hehe, tui thì tui lại nghĩ chắc tại Hoa khó tính hơn tui đấy:KSV@06: Mà công nhận choáng với chữ ký của Hoa thiệt, sao u buồn quá:KSV@19: Tui cũng là người hay suy nghĩ nhiều/lung tung/dễ xúc động <nói sến xíu là đa sầu đa cảm - tự nhiên thấy mình nói khúc này cũng nham nhảm>, nhiều lúc buồn/stress lắm kìa....

Chắc vậy .

Chữ kí đó là nhạc phim Bao thanh thiên mà , bản tình ca ai oán bất hủ .

Nhiều lúc tui cũng thấy chán/nản /buồn đời (nhưng mà vụ sến thì k bao giờ có)

Mà thui , tui đi ra đây , dạo này cũng chán k muốn com ở khu này vì nhiều bài loãng quá , chẳng thấy chất lượng ở đâu .

pp nàng .
 
Chữ kí đó là nhạc phim Bao thanh thiên mà , bản tình ca ai oán bất hủ .
Tui biết:KSV@06:
Nhiều lúc tui cũng thấy chán/nản /buồn đời (nhưng mà vụ sến thì k bao giờ có)
Cũng tùy người mà sến thôi, những người mình thân hoặc có tình cảm and/or mình đoán được tính ý/ ý tứ của người ta thế nào....
Mà thui , tui đi ra đây , dạo này cũng chán k muốn com ở khu này vì nhiều bài loãng quá , chẳng thấy chất lượng ở đâu .

pp nàng .
Hoa ơi, đừng đi....Dạo này có nhiều người bỏ tui mà đi lắm rồi:KSV@17::KSV@17::KSV@17: Thấy khác xưa, chẳng còn như trước....
 
Cũng tùy người mà sến thôi, những người mình thân hoặc có tình cảm and/or mình đoán được tính ý/ ý tứ của người ta thế nào....
tinh tế vậy sao vẫn còn lon ton ở đây hả nàng ? Sao còn chưa chịu chống lầy :D hay vì nhìu người iu quá nên hổng bít chọn anh nào :KSV@05:

Hoa ơi, đừng đi....Dạo này có nhiều người bỏ tui mà đi lắm rồi:KSV@17::KSV@17::KSV@17: Thấy khác xưa, chẳng còn như trước....

Tui ra khỏi đây thôi chớ có đi khỏi khu vực này đâu .
Khi nào muốn ra đi tui sẽ để lại lời nhắn ở chữ kí :) (giống viết di chúc quá =)))

Chúc nàng ngủ ngon , pp
 
Quay lại
Top