Đến bao giờ lái xe Việt Nam được như thế này........

Nhìn cứ như mấy con sâu ấy nhỉ :D
 
nhìn đường cái thấy hiểm thía hôk biết:KSV@07:
 
:)) hay quá.
2 cái xe trắng cứ nhường hoài.
 
Xem chả hĩu:KSV@02::-??
 
VN làm đưuọc tốt..cái chính là có ông nào dám bỏ tiền ra đầu tư làm những con đường như thế này...ahhaaa
 
Cái chính ở đây là trình độ lái xe của nước ngoài quá giỏi. Không những thế, tui còn khâm phục họ bởi đức tính bình tĩnh và khôn khéo. Nếu ở Việt Nam, có lái xe nào chịu nhường đường không? Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh này xem, liệu có tìm được cách nào cho 2 con xe contener này đi qua được không?
 
Cái chính ở đây là trình độ lái xe của nước ngoài quá giỏi. Không những thế, tui còn khâm phục họ bởi đức tính bình tĩnh và khôn khéo. Nếu ở Việt Nam, có lái xe nào chịu nhường đường không? Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh này xem, liệu có tìm được cách nào cho 2 con xe contener này đi qua được không?

ở vn thì chỉ có tranh đường chứ làm j có từ nhường đường trong từ điển chứ:KSV@18:
 


ở vn thì chỉ có tranh đường chứ làm j có từ nhường đường trong từ điển chứ:KSV@18:

Tranh đường thì ở đâu cũng có. Chẳng đâu xa xôi. Mỗi khi bạn dừng đèn đỏ đó thôi. Chỗ nào mà không có công an thì thôi rồi. Dù bạn không muốn vượt thì xe đường sau cũng tiến đến và bấm còi inh ỏi. Không muốn vượt thì dắt xe dẹp lại một góc.

Đúng là một bộ phận nhỏ làm hư hỏng cả xã hội.
 
Ở VN thì 2 xe lao vào, kẹt, 2 tài xế nhảy xuống blad blad, xong chả xe nào đi được :KSV@05:
 
haizz...phải chi mọi người luôn biết chấp hành luật lệ và có ý thức 1 tí nhỉ:-<
 
×
Quay lại
Top