Đi vào động lừa đa cấp ở miền Bắc

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Đông đúc, bầy đàn, nguy hiểm và tinh vi, xảo quyệt.

nguoiduatin-da-cap-chay-tron-crop.jpg

Bằng những lời lẽ ngọt ngào, sự thân thiện kinh doanh đa cấp bất chính đang ngày càng tinh vi hơn trong công cuộc chiêu dụ khách hàng. Xưa rồi các kiểu làm quen, giúp đỡ, tạo cơ hội,... được ra rả trên báo đài; giờ đây cách thức chuyên nghiệp hơn

Tuyển dụng chuyên nghiệp

Phúc - tốt nghiệp đại học ngành môi trường ở Hà Nội vừa có chuyến đi đến cái nơi gọi là thủ phủ của đa cấp miền Bắc- công ty TNHH Thương mại X đóng tại Thái Bình đã "bóc trần" sự thật về kinh doanh đa cấp lừa đảo.
Vào ngày 16/3, Phúc nhận được một cuộc điện thoại từ một người tên Nam sinh năm 1988 tốt nghiệp Bách Khoa, đang làm thiết kế cho công ty TNHH Y, cần tuyển một người làm về dự án đánh giá tác động môi trường cho các dự án sinh thái tại Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…và một số tỉnh khác khu vực phía Bắc. Như bắt được vàng vì đang thất nghiệp lại đúng chuyên nghành nên Phúc gật đầu ngay.

Sau khi gửi mail CV và hồ sơ theo yêu cầu, sau đó gọi điện lại cho Nam nhưng không ai bắt máy. 6 giờ tối 23/3 Nam gọi và bảo là 3 ngày sau đi phỏng vấn và nhận anh ta là họ hàng cho dễ nói chuyện, lương khởi điểm là 5 triệu, chưa tính phụ cấp và BHYT.

Sự quan tâm thái quá

Được đón và đứa đến khu nhà trọ khoảng hơn 30 người sinh sống; sau đó là khoản giới thiệu là những cái bắt tay thân tình và câu hỏi thăm sức khỏe. Điều là Phúc nghi ngờ rằng hôm đó cảm giác ai cũng tốt với mình, tốt quá cũng thấy sợ, và điểm đặc biệt là ai cũng mặc quần áo dài, hôm đó là vào thứ 3 mà không ai đi làm cả, hỏi thì bảo là mọi người thường rủ nhau nghỉ 1 buổi để đi chơi cả nhóm cho vui???

images.jpg
Nhiều thủ đoạn câu kéo tinh vi


Gần tối mình được đưa đến anh gọi là trưởng phòng của công ty TNHH Y, thương lượng lương và công việc, chủ yếu là đi xuống các dự án của hợp tác xã về sinh thái và hẹn rằng ngày mai 6h sáng anh sẽ đưa thẻ và đi tập huấn với các thành viên cũ và mới trong công ty.
Trong bữa cơm ăn chung gồm 3 món : rau cải luộc, cá kho và nước canh. Cứ 5 người ăn 1 góc, không khí rất vui, ai cũng gắp thức ăn cho mình, lại càng thêm nghi ngờ trong thức ăn có thuốc mê, nên ai ăn gì thì mình gắp theo. Khoảng 19h30 có thêm khoảng 20 mạng ở xóm trọ khác sang giao lưu, chơi trò chơi, rất vui, đến 21h30 thì đi ngủ.

Đi vào động lừa

Đến 4h30 tỉnh dậy, may mắn là mình còn sống sót, 5h30 sáng được Nam dẫn đi ăn phở. Đi bộ khoảng 15 phút đến công ty, rất đông anh chị mặc vest và thắt cà vạt đang tụ tập chém gió với nhau. Gặp lại tên quản lý hôm qua, hắn đưa cho mình 1 cái thẻ, có ghi tên thương hiệu T- thuộc công ty kinh doanh đa cấp X và đưa ra các quy định như : không được ăn kẹo cao su, cuối buổi phỏng vấn, không được mang điện thoại vào.

sinh_loi.jpg

Ăn mặc tươm tất, ảnh minh họa

Rất đông nam thanh và nữ tú chen lấn xô đẩy nhau để vào trong, trong khi đó thì mình vẫn đứng ngoài xem. Cuối cùng là hết ghế, bọn nó lại bày ra cách bán ghế nhựa giá 2 ngàn/ cái. Phúc chỉ nói nhỏ nhẹ rằng quá nhiều người nên em nghĩ cơ hội của em không cao lắm, với lại em ghét chỗ đông người lắm. Thế là liền bị quay sang giáo huấn rằng làm lỡ việc của nó, làm mất uy tín của nó trong công ty.

Không may mắn và tỉnh táo như Phúc, sớm biết được thủ đoạn lừa đảo; Tuấn được một anh cùng dãy nhà trọ dẫn đến dự hội thảo công ty. Bằng những lời lẽ hùng hồn: "Xin chào tất cả mọi người. Bạn đến đây và nghe tôi nói bạn đã có 50% cơ hội thay đổi cả tương lai. Tôi chắc chắn điều đó!"
"50% tiếp theo là do các bạn. Tôi sẽ nói về công ty nơi các bạn đang ngồi, rồi sau đó làm hay không là quyền của các bạn, đã có rất nhiều bạn trẻ đến năn nỉ tôi để được xin vào làm nhưng tôi không đồng ý. Vì sao ư? Vì chúng tôi chỉ tuyển những con người mà khi nhìn vào chúng tôi nhìn thấy sự khát khao muốn làm giàu. Tôi chỉ là người hướng dẫn, mở đường cho các bạn."

Và cách thức kiếm tiền như sau: "Bạn bỏ ra 2 triệu đồng để mua 1 sản phẩm của công ty là bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận là thành viên chính thức của công ty. Bạn không phải làm thuê cho bố con thằng nào cả, mà bạn hãy giới thiệu đến bạn bè của bạn, người thân của bạn sao cho họ tham gia như bạn và bỏ tiền ra mua sản phẩm. Bạn sẽ được hưởng hoa hồng và lên cấp bậc. Hệ thống cấp bậC và hoa hồng mình sẽ nói nhau, nhưng viễn cảnh vẽ ra là bạn sẽ thu lợi hàng chục triệu 1 tháng và cả trăm triệu cả năm, cuộc đời bạn không còn phải lo miếng cơm manh áo mà chỉ cần lo làm sao để xài hết số tiền bạn kiếm ra mà thôi."

Theo điều 7 Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý bán hàng đa cấp: Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi sau đây:

1. Yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

2. Yêu cầu người muốn tham gia phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

3. Yêu cầu người muốn tham gia phải trả tiền hoặc trả bất kỳ khoản phí nào dưới hình thức khoá học, khoá đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội hay các hoạt động tương tự khác để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, trừ tiền mua tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

4. Không cam kết cho người tham gia trả lại hàng hoá và nhận lại khoản tiền đã chuyển cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.

5. Cản trở người tham gia trả lại hàng hoá phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

6. Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

7. Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia có quyền hưởng.

8. Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

9. Cung cấp thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hoá để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp
Theo NCĐT
 
×
Quay lại
Top