Em gái nuôi của tôi là bạn cùng bàn ( tập 2)

jenrika

Thành viên
Tham gia
14/8/2023
Bài viết
10
- Lục Cẩn... Cậu đừng chạy nữa, dừng lại đi
- Cậu đừng đi theo tôi nữa biến về đi
Tôi đã rất hoảng loạn lúc đó. Sự tức giận và hận thù đã đến giới hạn của tôi. Mặc cho Khánh Mai có chạy theo tôi như nào thì tôi vẫn không bao giờ muốn quay lại cái ngôi nhà đó, trừ khi bố tôi rời đi.
Tối đó, tôi đã chạy sang nhà ông bà ngoại để ở nhờ. Phải nói kể từ khi mẹ tôi qua đời thì tôi chưa từng một lần nào gặp ông bà cả. Căn nhà dường như thay đổi khá nhiều so với lần cuối tôi đến đây. Từ những bức tranh, bàn ghế gỗ, đến những thứ nhỏ nhặt nhất như bình hoa có chứa kỉ niệm của mẹ tôi đều bị ông bà đốt hết không còn dấu vết gì. Tôi cứ nghĩ là vì bà ghét mẹ tôi nên mới đốt hết chúng đi, nên tôi định rời đi để không làm phiền bà. Khi định quay lưng rời đi thì ông tôi ngăn tôi lại.
- Bà ơi! Thằng cháu của bà sang kìa- Giọng ông tôi cất lên
- Thật sao? Là cháu sao Lục Cẩn?
Nhìn thấy tôi gật đầu bà liền ôm tôi vào lòng khóc không thành tiếng. Tôi chỉ biết ôm bà vào lòng để an ủi.
- Cháu có thể ở lại đây một thời gian được không?
- Được chứ cháu vào đi.
Sáng sớm hôm sau:
- Lục Cẩn sao hôm qua cậu không về nhà? Mình lo quá!
Trước câu hỏi của Khánh mai thì tôi chỉ đáp lại cậu ấy bằng sự im lặng. Tôi đã quá mệt vì những chuyện đã xảy ra hôm qua và phải thừa nhận Khánh Mai là em gái hay chị gái nuôi gì đó của tôi.
- Mình xin lỗi cậu Lục Cẩn! Mình không ...không biết là bố cậu là người tình của mẹ mình ...
Khánh Mai vừa khóc vừa xin lỗi tôi về chuyện mà cậu ấy còn không hề có lỗi. Cậu ấy nói mẹ cậu ấy với bố tôi đã qua lại được 1 năm và hai người họ còn định kết hôn với nhau vào tháng 3 sắp tới. Mai nói bố cậu ấy là một người đáng ghét vì đã bỏ rơi mẹ con cô ấy và thấy bố tôi là người tốt vì yêu thương bà ấy. Cô ấy muốn tôi chấp nhận cho họ đến với nhau.
- Rồi sao? Cậu chỉ nghĩ đơn giản là muốn tôi coi cậu là em gái và coi mẹ cậu là mẹ nuôi tôi hay trong thâm tâm cậu muốn chia cắt gia đình tôi?
- M...mình không có!
Không cho cô ấy cơ hội giải thích. Tôi đập bàn và tỏ thái độ muốn cô ấy khuất xa tầm mắt tôi và đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã quá chán ghét với cái thứ gọi là tình yêu đó rồi. Và một ngày nữa trôi qua trong sự hận thù.
-- hết tập 2 - Cảm ơn các bạn đã xem -----
 
×
Quay lại
Top