- Tham gia
- 23/8/2012
- Bài viết
- 721
ze-ro ah!
Thật là khó có thể dùng lời nào diễn tả những gì đang diễn ra trong tâm trí của em lúc này. Em nghĩ về anh, nghĩ rất nhiều, lúc nào em cũng nghĩ đến anh, những gì đã diễn ra trong suốt thời gian mà em và anh quen nhau.
Nhớ về những lời nói ân cần mà anh trao cho e trên chatbox, nhớ vần thơ của anh trao chị gió, mặc dầu không phải trao cho em nhưng em vẫn nhớ.tất cả sự ngay thơ của anh khiến trái tim em rung lên, nhẹ nhàng mà thật sâu lắng. anh có mến em không thì em không biết nhưng em nghe thấy trái tim em nói lên rằng:" mày đang thích hắn đấy". Không hiểu đó là cảm giác thích hay là vì em đã thực sự yêu vì hok hiểu sao vs ze-ro em có thể nói hết những gì mà em suy nghĩ ko giấu diếm bất kì cái gì hay cả những điều khiến cho e cảm thấy cáu giận.
Nhiều khi em cảm thấy mình thật là vô duyên khi cướp đi tình yêu của gió. nhưng hoa gió ơi, ze-ro thật đáng yêu. chị có thể nhường anh ấy cho em không?? ze-ro, dù chỉ một lần, xin anh hãy nhìn vào trái tim của em!
Dù em hok bao h nói ra bằng lời rằng em thích anh nhưng thật lòng thì em mến anh lắm đấy, với em anh rất đặc biệt mặc dù anh hok có gì nổi bật nhưng lúc nào anh cũng là duy nhất. Có thể nhiều lúc những hành động của em khiến cho anh phải đặt dấu chấm hỏi nhưng vì e là con gái mà anh, hãy cứ nghĩ rằng những hành vi rất chi là ngu ngốc đó cũng chỉ vì để gây ấn tượng vs anh để anh để ý đến em và không hờ hững với em, vậy thôi. Thực tế thì, em mến anh thật đấy
Thật là khó có thể dùng lời nào diễn tả những gì đang diễn ra trong tâm trí của em lúc này. Em nghĩ về anh, nghĩ rất nhiều, lúc nào em cũng nghĩ đến anh, những gì đã diễn ra trong suốt thời gian mà em và anh quen nhau.
Nhớ về những lời nói ân cần mà anh trao cho e trên chatbox, nhớ vần thơ của anh trao chị gió, mặc dầu không phải trao cho em nhưng em vẫn nhớ.tất cả sự ngay thơ của anh khiến trái tim em rung lên, nhẹ nhàng mà thật sâu lắng. anh có mến em không thì em không biết nhưng em nghe thấy trái tim em nói lên rằng:" mày đang thích hắn đấy". Không hiểu đó là cảm giác thích hay là vì em đã thực sự yêu vì hok hiểu sao vs ze-ro em có thể nói hết những gì mà em suy nghĩ ko giấu diếm bất kì cái gì hay cả những điều khiến cho e cảm thấy cáu giận.
Nhiều khi em cảm thấy mình thật là vô duyên khi cướp đi tình yêu của gió. nhưng hoa gió ơi, ze-ro thật đáng yêu. chị có thể nhường anh ấy cho em không?? ze-ro, dù chỉ một lần, xin anh hãy nhìn vào trái tim của em!
Dù em hok bao h nói ra bằng lời rằng em thích anh nhưng thật lòng thì em mến anh lắm đấy, với em anh rất đặc biệt mặc dù anh hok có gì nổi bật nhưng lúc nào anh cũng là duy nhất. Có thể nhiều lúc những hành động của em khiến cho anh phải đặt dấu chấm hỏi nhưng vì e là con gái mà anh, hãy cứ nghĩ rằng những hành vi rất chi là ngu ngốc đó cũng chỉ vì để gây ấn tượng vs anh để anh để ý đến em và không hờ hững với em, vậy thôi. Thực tế thì, em mến anh thật đấy