Ficlet Shinran

Rossi Christmas

OFFLINE
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/10/2016
Bài viết
1.915
À, dạo này ta có hứng viết ficlet shinran ( oneshort shinran siêu ngắn ), vậy lên trái gió trở trời ta đi lập topic này =)) Mà ai có ficlet chia sẻ đi nhá
Ta khai màn =))
Thắc mắc
Một lần, nhìn thấy Shin đang ngồi cau có bên cuốn sách, Ran hỏi :
Ran : Shinichi, sao thế ?
Shin : Tớ có thắc mắc.
Ran : " cười gian " Shinichi thần thánh mà cũng thắc mắc được ư ?
Shin : Tớ cứ thắc mắc tại sao tớ đẹp trai thế nhỉ...
Au : Phụtttt !
 
Gật đầu
Một lần, Shinichi tiến đến Ran và hỏi :
_ Này, cậu có yêu tớ không ?
Ran đỏ mặt, ấp úng : " Ừ thì tớ ... tớ ... "
_ Cậu nhìn lên bầu trời đi !
_ Được rồi
Ran nhìn lên bầu trời một lúc rồi cúi xuống nói :
_ Tớ thấy bình thường mà !
Ran vừa nói xong thì Shinichi cười khúc khích ...
_ Vậy là cậu có yêu tớ rồi nhé !
_ Gì ?
_ Thì cậu vừa ngẩng đầu lên rồi cúi xuống rồi mà. Nghĩa là cậu vừa gật đầu
_ Shinichiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Au : Anh quá là nguy hiểm
 
Cá biệt
Shinichi đã học xong cấp 3 và lên đại học. Sau khi nhận lớp thì giảng viên Ran Mori nói :
_ Chào các em, chúng ta đã lên Đại học và còn rất nhiều thứ phải lo. Đầu tiên, là cô xin chỉ cho các em các phòng học. Phòng 305 là các em sẽ học Ngoại ngữ, phòng 402 là các em sẽ học môn Toán, ... Phòng học Ngoại ngữ, ... thì ở dãy nhà A : còn các phòng học môn Toán, ... sẽ ở khu C2 ...
Mọi người đều chăm chú nghé, chỉ riêng Shinichi là không hề nghe bất cứ lời nào từ giảng viên.
_ Shinichi, em hãy trả lời cho tôi là phòng 107 ở đâu ?
_ Phòng 107 thì ở cạnh phòng 108 và 106 thôi ạ.
_ Shinichi, em ... Em
_ Không đúng sao ạ ? Phòng 107 không ở đấy thì ở đâu ạ ?
* câm nín *
Au : Lại một lần nữa, anh lại quá là ...
 
×
Quay lại
Top