Ghé thăm "làng tị nạn" siêu tiện nghi cái gì cũng có ở Pháp

nhipcautre0904

Keep moving forward
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
4.114
Làng Jungle, một ngôi làng do người tị nạn muốn tới Anh sinh sống tạo ra ở khu rừng bên rìa biên giới Pháp-Anh đang trở thành một thị trấn đúng nghĩa,Jungle có đầy đủ tiện nghi như rạp chiếu phim, khu vui chơi...
Cách đây vài tháng, chỉ mới mùa xuân đầu năm nay, khắp khu rừng tại Calais, Pháp chỉ toàn cây cối và những đụn cát đìu hiu. Thời điểm này, nơi đây đã trở thành một thành phố mini, một cộng đồng thu nhỏ dành cho dân tị nạn nghỉ chân trước khi tiếp tục tìm cách tới Anh quốc sinh sống.

map-1449568530382.jpg

Khu làng tị nạn Jungle tại Calais, Pháp nay trở thành một cộng đồng mới của người tị nạn muốn tiến vào Anh sinh sống.

Tại làng tị nạn được gọi là Jungle này đã hình thành hàng chục cửa hàng lớn nhỏ, song song với đó là thư viện, nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim. Thu hút nhất ở đây là một trung tâm tư vấn, nơi người ta tới để lấy thông tin về việc xin tị nạn ở xứ sở sương mù.

Trái tim của "làng tị nạn" Calais có lẽ là khu chợ trung tâm tại đây. Đó là một tòa kiến trúc mái vòm, bên trong là cả phòng triển lãm nghệ thuật cùng một câu lạc bộ đêm của người Eritrea với món bia cực kỳ nặng đô nổi tiếng, bất chấp một nửa dân số ở Jungle là người Hồi Giáo. Nhà nguyện, nhà thờ ở khắp mọi nơi, phục vụ đủ các loại tôn giáo, từ Hồi Giáo tới các tôn giáo Châu Phi.

4-1449490529734.jpg

Bên trong làng Jungle có rất nhiều nhà thờ, nhà nguyện của đủ loại tôn giáo.

Trước đó người ta tới đây chỉ để dừng chân trước khi tìm được cách tiến vào lãnh thổ Anh Quốc xin tị nạn, thế nhưng bây giờ nơi đây đã trở thành nơi trú chân lâu dài dành cho những người này. Với đủ các nhu cầu được phục vụ đầy đủ, dịch vụ tận tình, Jungle đang dần trở thành một cộng đồng sống mới. Cũng vì nhiều cái chết do cố gắng len lỏi vào biên giới Anh đã khiến người tị nạn chùn bước, và họ quyết định chọn Jungle làm nơi sinh sống tiếp theo.

Song song với đó là rất nhiều vấn đề an ninh nổi cộm. Khoảng 4.500 người đang sinh sống ở Jungle, hầu hết đều có mong muốn cháy bỏng được vào Anh sinh sống. Thế nhưng không phải lúc nào trời cũng thuận theo ý người, họ luôn bị hạn chế tiến vào lãnh thổ Anh. Rất nhiều cuộc giao tranh giữa người tị nạn và phía chính quyền liên tục nổ ra, nhiều cảnh sát bị dân tị nạn tấn công bằng đá làm bị thương.

2-1449490529735.jpg

Làng Jungle chỉ mới hình thành vào khoảng mùa xuân năm nay.

3-1449490529733.jpg

Khu chợ mái vòm, trung tâm của làng tị nạn, nơi tụ hội nhiều người dân.

5-1449490529736.jpg

Nhiều cửa hàng, cửa tiệm mọc lên như nấm trong khuôn viên khu làng tị nạn này.

6-1449490529736.jpg

Cửa hàng tạp hóa với đầy đủ các mặt hàng cần thiết.

7-1449490529737.jpg

Trẻ em vui chơi trong làng Jungle.

8-1449490529739.jpg

Dịch vụ sạc điện thoại công cộng cho hàng nghìn người dân đang sinh sống tại đây do không có nguồn cung cấp điện diện rộng.

9-1449490529738.jpg

Hiệu sách Jungle Books, lấy tên từ làng Jungle và liên tưởng đến bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Trong hiệu sách này chủ yếu bán ấn phẩm tiếng Pháp và tiếng Anh.

10-1449490529740.jpg

Người tị nạn dần chùn chân trước ý định len lỏi vào lãnh thổ Anh sinh sống do chứng kiến nhiều cái chết đau lòng.

11-1449490529742.jpg

Cảnh sát Pháp và người tị nạn liên tục xảy ra xung đột, giao tranh.

12-1449490529741.jpg

Người tị nạn thu gom gỗ làm nhiên liệu sưởi ấm trong mùa đông giá rét sắp tới.

Theo Trí Thức Trẻ​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top