Gửi Lại Anh Một Chút Vấn Vương _Phần tiếp

ING.Story

Thành viên
Tham gia
17/9/2021
Bài viết
2
Bài viết này là những cảm xúc của bản thân mình trong 3 năm cấp 3 vui có, buồn có. Có thể những trải nghiệm mình chia sẻ ở đây sẽ giống hoặc khác với các bạn, thế nhưng chúng ta đều hiểu rằng để tận hưởng được những ngày nắng đẹp, ắt hẳn không ai là không từng trải qua những thời khắc mưa giông. Chỉ là khi ta đã đứng ở dưới ánh mặt trời ấm áp, ta mới có đủ sự thư thả, và bình yên để nhớ về những lúc MƯA GIÔNG. Nếu giọng văn của mình có chưa được chau chuốt, tỉ mỉ, xin quý bạn trân thành bỏ qua, bởi những gì mình kể dưới đây thật sự xuất phát từ trái tim.
Kí tên: I.N.G
Dưới đây là phần 2 của câu chuyện, một phần trong đó là những kỉ niệm của bản thân mình, còn một phần là những hi vọng ước ao mà mình chưa thể đạt được, rất mong các bạn đọc và ủng hộ cũng như chia sẻ thêm những câu chuyện của bản thân. (Câu chuyện là tình cảm giữa 2 người Con Trai, nảy sinh khi gặp gỡ nhưng vì cơ hội, vì con đường mà cả hai đã chọn và đặc biệt là vì một trong số họ không thể chấp nhận tình yêu này, nên câu chuyện tình yêu sẽ kết thúc bằng nước mắt. Thế nhưng chí ít họ vẫn là những mảnh ghép thật đặc biệt trong trái tim đối phương, họ hoàn thiện nhau để rồi không còn thuộc về nhau.)
 

Đính kèm

  • Gửi lại anh một chút vấn vương.docx
    42,6 KB · Lượt xem: 20
×
Quay lại
Top