Gửi lời yêu thương[¯♥¯] From ..... To ....

from: rio_sp
to: mem ksv
thời tiết lạnh giá, mọi người nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để bị bệnh nhak
to: abc1
tuy đá banh dời sang tuần sau nhưng tụi này cũng quyết tâm theo sát cổ vũ, các "" chớ lo
to: th. Sự
hehe, bụt là tốt nhất!
to:th. Bình
đổi gv mà thầy hk nói vs lớp tiếng nào,còn chưa kịp làm tiệc chia tay nữa :(
to: th. Quân
sao thầy than vãn nhiều dữ vậy thầy? ở dưới này cũng đâu độc hại lắm đâu mà sao thầy bệnh hoài
khỏe mạnh lên thầy ui :P
 
from: sp
to: cụ mid
:(
to: ang
e k thể nói.xl
to: a ba
cảm ơn a nhìu
to: trộm
bà 8 lịch sử :))
 
from: rio
to: gấu
nếu là t làm phiền a..........xin lỗi, t sẽ biến mất, a muốn 1 tháng, 1 năm, hay mãi mãi :)
hay t biến mất mãi mãi để a k bị làm phiền nữa nhé
to: anh
quen a là sự sai lầm lớn nhất đời e
ng mãi mãi e k thể chạm tay tới, ng mãi mãi k thể mang lại nụ cười cho e
ng mãi mãi e k tựa vai vào đc, ng mãi mãi k cho e 1 chút hơi ấm tình ng...
e biết, lúc đầu là k nên quen a, sau này càng k nên bc lại gần, là e ngốc ngếch chỉ tổ hại thân
chưa 1 lần đc a dành t.c nhưng vãn ngu ngốc chạy theo :)
con ngốc đó, pio sẽ biến mất khỏi đời anh
cảm ơn vì thời gian qua
to: ping
cảm ơn ping, nhưng lúc này, những câu triết lí làm ng đó ta nuốt k vô
xin lỗi
to: trộm
cảm ơn a vì mấy ngày nay luôn chăm sóc e
e phải làm gì đây a :( e k gắng gượng đc nữa rồi.............
to: chị đất, chị nhím
cảm ơn 2 c yêu của em, cảm ơn rất nhiều
to: tùng
e đỡ mệt rồi, a đừng lo nữa nhé :)
to: bụt
cảm ơn bụt..................vì đã giúp e cười
 
from: rio
to: những ng bạn của rio
cảm ơn mọi ng...............rất nhiều :x
 
from: s2
to:♥
hn là sn a roy`
thêm tuổi mới nhớ chính chắn lên nha
cũng ráng ăn nhìu lên nha
gần đây a ốm hẳn đó
dạo này biết a bận nhưng cũng phải lo cho bản thân chứ
sao cứ để e lo hoài vậy?
biết cv quan trọng vs a nhưng cứ thức đêm như vậy thì sao đ.c
uhm...
sn vui nha a
e sẽ mãi bên a
 
from: rio
to: ng đã từng là anh
lời cuối cùng e muốn nói "yêu a là ước nguyện cả đời k hối tiếc, nhưng quen a lại là đau đớn cả đời này e phải nhận. tạm biệt"
 
from: rio
to: trộm, ping, kaka, c heo, a gấu
cảm ơn mọi ng rất nhiều
to: bụt
e cảm ơn th.........................
 
from: maru
to: siêu nhân

Chán bạn lắm rồi đó nha :((
sinh nhật còn quên x-(
 
From: levy121404
To: Anh
Hãy nói cho em biết
Em nên đối xử với anh như thế nào?
 
from: rio
to: ang
:) xin lỗi, e k làm đc
năm mới an lành. đừng buồn vì e nữa
 
From: HG
To: MNS
Miss u. :))))
 
from hoa anh dao
to pingpoong.96
cứ từ từ rồi sẽ quen!
 
×
Quay lại
Top