Hãy sống để không lãng phí cuộc đời.

Alica Đào

Thành viên
Tham gia
5/7/2021
Bài viết
17
Cô gặp anh vào một ngày mưa buồn, tính cách trầm lặng và vẻ điển trai của anh thu hút cô vô cùng.Cô nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình, và anh bạn thân của cô thúc giục cô tiến tới đi, đừng ngại ngần nữa.

Dần dà, cô và anh trở nên thân thiết hơn, và sau 3 tháng hẹn hò, hai người tiến tới mối quan hệ gần gũi hơn

Hôm anh tỏ tình, cô đã hạnh phúc vô cùng, sung sướng ôm chầm lấy anh, nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi không chia lìa.

Lúc đó cô không nhận ra mình đã ngây thơ tới mức nào, khi để trái tim mình mù quáng chạy theo tình yêu, mà không hay sự thật mất lòng. Thế giới tàn nhẫn và lạnh lùng biết bao. Trong khi cô cố phủ nhận một mối tình của cô đã vỡ, đã chết rất thê thảm, thì thế giới lại chứng minh điều mà cô không muốn lại chính là sự thật. Một sự thật đắng lòng nhưng không thể phủ nhận.

Anh dần trở nên lạnh nhạt với cô hơn. Lời nói thì vẫn đường mật nhưng cảm xúc khó chịu và chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Còn cô lúc nào cũng cố chiều lòng anh bằng nhiều cách khác nhau, nhưng anh vẫn chẳng khá lên. Mặc dù nhận ra điều gì đó , cô vẫn nhất quyết không thừa nhận. Nghe người ta mách bảo anh thích mẫu người làm nũng đáng yêu, cô lúc nào cũng tìm cách để xu nịnh anh và làm vẻ đáng yêu. Rồi khi nghe nói anh thích ăn đồ ngọt, ngày nào cô cũng làm thật nhiều bánh ngọt cho anh.

Một con người tính cách bướng bỉnh và cứng đầu như cô sao có thể dễ dàng đầu hàng?

Và rồi cô nhận ra mình đã quá sai lầm

Cũng là một ngày mưa đó... cô nhác thấy bóng anh đằng xa. Cô vui mừng chạy tới gọi anh thật to. Nhưng rồi cô chợt đúng lại. Bên cacnh anh,... là một cô gái. Cô gái ấy xinh đẹp hơn cô rất nhiều, duyên dáng hơn cô rất nhiều. Nhìn cô ấy khoác vai thân mật với anh, rồi thơm má anh tình cảm gần gũi, cô thực sự tan vỡ. Không còn chút hi vọng nào nữa. Không những vậy anh còn vui vẻ cười nói với cô ấy, điều mà anh chưa từng làm với cô.Nhưng cô vẫn ngoan cố chạy trong cơn mưa lạnh buốt và níu lấy anh.

Thấy cô, anh lại tỏ ra chán ghét.

Anh nói thẳng với cô về bồ nhí của mình và đòi chia tay.

Cô khuỵu xuống nền đất và khóc ấm ức. Cơn mưa lạnh buốt thấm vào trái tim cô. Cõi lòng cô tan vỡ Cô đã quá ngu muội, ngu muội tới mức đáng thương.Cô không còn thể diện hay dũng khí để níu kéo anh thêm nữa. Cô cũng chẳng thốt lên được lời nào.

Vì đơn giản anh ta đâu có yêu cô!


Cô bước đi lững thững về nhà, nước mắt chảy dài.

Mối tình này của cô chưa nở đã tắt, kiến thoáng chốc cuộc sống của cô như bị bóng tối vây quanh

Cô nhận ra đã đến lúc mình phải trưởng thành, học cách chấp nhận và từ bỏ

Trước giờ cô chỉ quan tâm tới sự hài lòng của người khác mà dần dần đánh mất đi bản thân. Cô không còn là chính mình, cứ cố gắng để thể hiện một bộ mặt giả của cô. Đã bao nhiêu lần bạn sống không thật với mình ? Đã bao lần bạn vì người khác mà sẵn sàng thay đổi bản thân theo cách mình không hề mong muốn? Đôi khi dòng đời xô đẩy ta khiến ta không nhận ra sự thật là như vậy. Đôi khi ta phải cười khi khóc, khi đau, khi ta đang vấp ngã trên dòng đời. Tôi đã từng như vậy, giấu con người thật và cảm xúc thật ở sâu bên trong. Cho đến một ngày tôi nhận ra mình có thể sống theo cách mình mong muốn.

Cuộc đời đôi khi tàn nhẫn với ta, thế giới đôi khi làm ngơ với ta , nhưng ta vẫn có thể tự đứng trên đôi chân của mình

Hãy sống để không lãng phí cuộc đời.






mèo và hoa.jpg
mèo và hoa.jpgmèo và hoa.jpgmèo và hoa.jpg


 
×
Quay lại
Top