Hết hồn nhiên nên Mách hết bình yên

dALo

Kẻ lang thang đi ngang cuộc đời ...
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/4/2011
Bài viết
4.051

Chỉ sau vài tuần anh chàng vận động viên thể hình thật thà, chân chất đã bất ngờ thay đổi?


Trong một chương trình mà gần như tất cả các nhân vật tham gia đều là những nghệ sĩ đã thành danh thì Phạm Văn Mách giống như một cơn gió lạ, mang đến những sự tươi mới đầy thú vị. Trải qua nửa chặng đường của Cặp đôi hoàn hảo, cả khán giả lẫn BGK đều quý và trân trọng anh ở sự hồn nhiên, thứ mà nhiều người trong giới showbiz không có.

20111121081925_1.jpg

Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương trong đêm thi thứ 6

Ngoài việc thi thoảng khoe ít cơ bắp cho phần trình diễn thêm sống động Phạm Văn Mách chẳng còn chiêu trò nào khác, chỉ biết hát và hát hết mình. Anh bẽn lẽn bên một Văn Mai Hương xinh đẹp và chẳng ngại khoe chất giọng "sên sến" của mình khi thể hiện bất cứ phong cách nhạc nào. Chính cái nét hồn nhiên, vô tư không toan tính ấy đã khiến cho khán giả giữ chàng vận động viên thể hình ở lại hết tuần này đến tuần khác dù cho các phần trình diễn của anh cùng Văn Mai Hương ngày càng đơn điệu.

Và giá như anh cứ hồn nhiên mãi như thế thì anh đã bình yên. Vậy mà...

Trước câu hỏi khá vô duyên của MC Thanh Ngọc về việc để tuột chiếc Huy chương vàng giải vô địch Thể hình thế giới vừa diễn ra ngay trước đêm liveshow thứ 6, Phạm Văn Mách đã có những chia sẻ chắc hẳn sẽ khiến không ít người đã từng yêu mến anh cảm thấy ngỡ ngàng, để rồi thất vọng.

Anh bảo: "Mách rất là buồn khi mà 12 năm đóng góp của Mách đã bị mọi người quay lưng trong một tuần mà Mách vừa thi xong. Dĩ nhiên là một lúc thì không làm tốt được hai chuyện. Mách muốn dành nhiều thời gian cho Cặp đôi hoàn hảo. Không phải vì Mách không quan tâm đến cuộc thi thể hình, nhưng Mách không muốn làm phụ lòng những người hâm mộ mình."

Tất nhiên, chẳng ai cấm Mách dồn công sức cho Cặp đôi hoàn hảo. Nhưng trước tiên, anh cần phải nhớ mình hiện là một vận động viên thể hình, được đầu tư để mang vinh quang về cho đất nước. Nhiệm vụ hàng đầu của anh là thi đấu chứ không phải ca hát.

Ngoại trừ việc phong độ lên xuống khó tránh khỏi trong thể thao thì không có bất cứ một lý do nào khác để anh quên đi điều đó. Mách không muốn phụ lòng người hâm mộ, nhưng anh có biết rằng một chiếc huy chương vàng cho nước nhà ở đấu trường quốc tế có ý nghĩa hơn rất nhiều những tiết mục mà anh mang đến trên sân khấu của Cặp đôi hoàn hảo?

Còn nhớ, ngay trước khi cuộc thi này khai màn, cũng chính Phạm Văn Mách đã kịp đăng quang ở giải Vô địch Thể hình Châu Á để rồi sau đêm liveshow đầu tiên đó, anh và Văn Mai Hương đã trở thành cặp đôi được yêu thích nhất với số phiếu bình chọn vượt trội.

Vậy điều gì đã khiến chàng vận động viên hiền lành ấy thay đổi chỉ sau vài tuần? Phải chăng việc được nhìn nhận như một nhân vật của giới showbiz đã khiến anh trở nên toan tính và sớm tiêm nhiễm những "thói hư tật xấu". Và cái "thói hư" đầu tiên chính là quay ra hờn dỗi, trách móc công chúng thay vì nói lời xin lỗi giống như bao kẻ khác.

20111121081925_2.jpg

Chàng lực sĩ thể hình phải dừng cuộc chơi

Đêm qua, phần trình diễn của Phạm Văn Mách cũng chẳng có gì nổi bật. Nhận xét về phần trình diễn này, Siu Black bảo chị không còn thấy ở "giọng ca cơ bắp" này sự hồn nhiên như trước. Lê Minh Sơn thì chỉ nói "Điệu quá!" Kết quả cuối cùng, Phạm Văn Mách bị loại với hai điểm một, một của khán giả (ít bình chọn nhất) và một từ ban giám khảo (tổng điểm thấp nhất). Rời cuộc thi này, nghe đâu Phạm Văn Mách có dự định thử sức mình với con đường ca hát chuyên nghiệp. Như vậy cũng tốt thôi, vì tuổi nghề của một vận động viên vốn không dài. Chỉ mong rằng sau tất cả, anh sẽ tìm lại được chính mình, hồn nhiên, vô tư và không toan tính.
 
đúng là Nothing is forever
VMH k khoái lắm, sao 94 mà y sớm thế nhỉ
 
k ý là 94 mà trông bà chị hưn cả heokool
hỉu k
 
×
Quay lại
Top