Hoa hậu Thái Lan “tố” BTC Hoa hậu Thế giới xử tệ với thí sinh

Hero_Man

Thành viên cực thân
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/6/2011
Bài viết
2.959
(Dân trí) - Bức thư có tiêu đề “Lời thú nhận của Vanessa - Hoa hậu Thế Giới Thái Lan 2012” một lần nữa khiến cư dân mạng “dậy sóng” bởi trong bức thư này, người đẹp Thái Lan tố cáo những chuyện khó tin về ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay.

Còn nhớ, vài ngày trước đây, sau khi người đẹp Vu Văn Hà của Trung Quốc đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012, người đẹp Thái Lan đã bày tỏ sự bất bình và tin rằng, chiến thắng của Vu Văn Hà là nhờ lợi thế “chủ nhà”. Ngay lập tức, thông tin này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng và nhiều người đặt ra những câu hỏi hoài nghi về tính minh bạch của cuộc thi năm nay.

Tiếp tới, ngày 21/8 vừa rồi, người đẹp đại diện cho Thái Lan tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 năm nay - Vanessa tiếp tục tố cáo ban tổ chức cuộc thi trên trang cá nhân của mình. Trong đó, người đẹp Thái Lan đăng tải bức thư rất dài với nội dung lời thú nhận của Vanessa Muangkod và bức thư này đã xuất hiện trên nhiều diễn đàn sắc đẹp khác, khiến cư dân mạng rất quan tâm.
hh22081-4a258.jpg

Bức thư tố cáo ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới của hoa hậu Thái Lan đang khiến cư dân mạng xôn xao.
Nội dung bức thư không phải tự tay Hoa hậu Thái Lan viết, mà nó được ghi chép lại từ một người khác. Có thông tin cho rằng, bức thư này được lấy thông tin từ cuộc trả lời phỏng vấn của hoa hậu Vanessa Muangkod với kênh truyền hình Thái Lan khi cô trở về nước sau cuộc thi.
Trong bức thư này, người đẹp Thái Lan nhấn mạnh: “Bữa sáng rẻ tiền nổi tiếng nhất thế giới! Món ăn Trung Quốc! Trong tất cả các bữa ăn - sáng, trưa và tối, bà Morley (Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới) đã “bán” vé để khách du lịch vào chụp ảnh với các thí sinh! (Chúng tôi giống như những con vật sở thú.) Một lần nữa, lại là vì tiền!
Lịch trình thay đổi từng ngày. Nhân viên của tổ chức Hoa hậu Thế giới thường tới gõ cửa phòng của các thí sinh để thông báo về lịch trình ngày tiếp theo vào lúc 1 giờ sáng, hầu như ngày nào cũng vậy!”.
Người đẹp Thái Lan tiết lộ thêm rằng, nhiều thí sinh muốn lên mạng để cập nhật thông tin hoặc xem phản hồi của fan đã phải trả tiền dịch vụ Internet khá đắt đỏ ngoài khách sạn. Cô cũng tin rằng, các thí sinh không được đối xử giống nhau tại cuộc thi này.
Người đẹp Vanessa kể lại rằng, trong đêm chung kết, sau phút đăng quang, bà chủ tịch tổ chức Hoa hậu Thế giới cùng tân Hoa hậu đã "biến mất" trong khi các thí sinh đang ôm nhau khóc và ngỡ ngàng trước kết quả của cuộc thi.
hh22083-4a258.jpg

Người đẹp Thái Lan trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi trở về từ cuộc thi.
Vanessa từng nghĩ rằng cô sẽ là người chiến thắng trong phần thi Hoa hậu Truyền thông vì cô ấy chăm chỉ cập nhật thông tin hàng ngày, cũng như trả lời bình luận của fan. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên đăng tải những đoạn clip do người hâm mộ nhưng kết quả cuối cùng khiến cô rất ngạc nhiên. Vanessa đã thắc mắc với ban tổ chức nhưng chỉ nhận được câu trả lời “nửa vời”.
Người đẹp của Thái Lan cũng tin rằng, hệ thống bảng xếp hạng điểm khiến các thí sinh nghi ngờ. Vanessa cho hay, cô và nhiều người đẹp khác tin rằng điểm thực của họ cao hơn điểm mà ban tổ chức công bố trong đêm chung kết. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 đã khép lại sau gần một tháng diễn tại Nội Mông, Trung Quốc. Song, những thông tin tiêu cực về cuộc thi đang khiến cư dân mạng hoài nghi về sự công bằng của một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh trong năm.
Mi Vân
Theo Miss
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top