- Tham gia
- 7/3/2013
- Bài viết
- 420
TỰ HỎI ???? Lại ngồi viết lung tung..!!
Có ngày nào bạn cảm thấy vô nghĩa?
Khi quanh quẩn cũng chẳng biết làm chi
Ra vào xong lại chẳng biết làm gì
Dù mọi thứ vẫn còn đang chất đống
...
Đã bao lần bạn cảm thấy chán nản?
Khi mọi thứ hiện tại chẳng thảnh công
Mọi thứ nay bỗng trở nên mênh mông
Không cách nào để cho nó ổn thỏa
Đã bao lần bạn cảm thấy phát điên?
Vì xung quanh đem đến bao muộn phiền
Làm cho bạn trở tay không kịp nổi
Mà trút giận lên mọi vật xung quanh
12-11-2014
Nguyễn Duy Hiếu
Có ngày nào bạn cảm thấy vô nghĩa?
Khi quanh quẩn cũng chẳng biết làm chi
Ra vào xong lại chẳng biết làm gì
Dù mọi thứ vẫn còn đang chất đống
...
Đã bao lần bạn cảm thấy chán nản?
Khi mọi thứ hiện tại chẳng thảnh công
Mọi thứ nay bỗng trở nên mênh mông
Không cách nào để cho nó ổn thỏa
Đã bao lần bạn cảm thấy phát điên?
Vì xung quanh đem đến bao muộn phiền
Làm cho bạn trở tay không kịp nổi
Mà trút giận lên mọi vật xung quanh
12-11-2014
Nguyễn Duy Hiếu