Hội TN Gió Yêu Thương - Chương trình "Trao yêu thương - Nhận nụ cười"

gioyeuthuong2204

Thành viên
Tham gia
11/4/2011
Bài viết
6
f_224880.file


CHƯƠNG TRÌNH GIÓ YÊU THƯƠNG LẦN 3

Chủ đề:"TRAO YÊU THƯƠNG – NHẬN NỤ CƯỜI "

Ngày 24/04/2011

Tại Trường Tiểu Học Lê Minh Xuân 3 - Ấp 3 - Xã Lê Minh Xuân -
Huyện Bình Chánh - Tp. HCM

Kính gửi: Quý Công ty, quý doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức…có lòng hảo tâm.



LỜI NGỎ

“Trẻ em là tương lai của đất nước” - chính vì vậy, trẻ em luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội, luôn cần được dạy bảo, vui chơi và đặc biệt là cần đến trường. Nhưng ở một nơi xa thành phố, vẫn còn đó các em có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống thiếu thốn, không có được một nơi vui chơi như các bạn cùng trang lứa và đến trường với các em là cả một một vấn đề.

Với tinh thần muốn tạo cho các em một sân chơi và giúp đỡ phần nào những khó khăn của các em. Chúng tôi, Hội TN Gió Yêu Thương một tổ chức tình nguyện của sinh viên hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tổ chức một chương trình mang tên “Trao yêu thương – Nhận nụ cười” cho gần 330 em học sinh nghèo tại ngôi trường này.
Tuy nhiên, với số lượng gần 330 em học sinh, Ban Tổ Chức đa phần là các bạn sinh viên, nên mặc dù cố gắng hết sức, song khó khăn trong vấn đề tài chính là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy, chúng tôi rất mong nhận được sựủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mỗi đóng góp từ các bạn đều góp phần mang lại nụ cười và một ngày vui thật sự cho các em. Hãy cùng Hội TN Gió Yêu Thương mang tới cho các em học sinh nghèo một ngày chủ nhật thật vui và ấm áp.

“Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng muốn làm điều gì đó có ích. Cuộc sống ngày càng phát triển hơn, bận rộn hơn nhưng đằng sau những điều ấy con người ta luôn mong muốn được chia sẻ, được quan tâm và được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình”.

Rất mong Qúy Vị sẽ đồng hành cùng chúng tôi để chương trình được diễn ra thành công, tốt đẹp. Hãy cùng Gió Yêu Thương:


"Góp niềm vui nhỏ, nhân vạn tiếng cười trẻ thơ"


Ø Nội dung chương trình:
Thời gian
Tiết mục
7h30-7h35
Khai mạc chương trình.
7h35-7h50
Đại diện các bên lên phát biểu
7h50-8h20
Văn nghệ chào mừng
8h20-8h50
Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
8h50-9h20
Trò chơi tập thể.
9h20-11h00
Bắt đầu trò chơi dân gian
11h00-11h30
Kết thúc chương trình – Dọn dẹp – Về lại Sài Gòn.
Ø Dự trù kinh phí thực hiện chương trình:
STT
Hạng mục
Số lượng
Ghi chú
Đơn Giá(đ)
Thành tiền(đ)
1
Bong bóng
400 cái (4 bịch)
Dụng cụ chuẩn bị cho gian hàng trò chơi dân gian
40.000
160.000
2
Dây ni lông
5 cuộn
8.000
40.000
3
Bột năng
3kg
20.000
60.000
4
Ống nhựa
1 ống nhựa dài 2m
15.000
30.000
5
Banh nhựa
8 cái
5.000
40.000
6
Bút lông
1 hộp
24.000
24.000
7
Giấy A4
2 xấp (100 tờ/xấp)
150
30.000
8
Học bổng
10 phần
Quà và học bổng
100.000
1.000.000
9

Dụng cụ học tập
330 bộ
(vở, bút, gôm, thước)


35.000
9.900.000
11
Bánh snack
1000 bịch
Quà cho gian hàng trò chơi.
1.000
1.500.000
Tổng cộng chi phí cho chương trình: 12.784.000

Ø
Khi Quý Công ty, Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ, ủng hộ cho chương trình sẽ được:
- In logo(công ty, doanh nghiệp) lên background của chương trình.
- Đặt logo(công ty, doanh nghiệp) trên banner của diễn đàn.
- Quảng bá hình ảnh của công ty qua website vì cộng đồng lớn nhất Việt Nam (vicongdong.vn).
- BTC đọc tên và giới thiệu khi khai mạc chương trình và lời cảm ơn cuối chương trình.

“Yêu thương thể hiện qua hành động
Giúp đỡ là không đợi chờ”

Đôi nét về trường TH Lê Minh Xuân
3:
trường được xây dựng từ năm 1977 và mang tên người con anh hùng của đất Bình Chánh: Anh hùng Lê Minh Xuân. ... đây là trường thuộc 1 trong 2 xã nghèo nhất của huyện Bình Chánh. Các em học sinh ở đây đều thuộc diện gia đình nghèo trong huyện. Tuy còn nhỏ nhưng hằng ngày các em đi học một buổi, một buổi ở nhà phụ giúp ba mẹ, và gác lại những ước mơ vui chơi như bạn bè cùng trang lứa.
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ MINH XUÂN 3
ĐỊA CHỈ : ẤP 3 XÃ LÊ MINH XUÂN - BÌNH CHÁNH - HỒ CHÍ MINH
ĐT: (08).38772012

Mọi thông tin tài trợ, đóng góp cho chương trình xin vui lòng liên lạc:


1/ Hội trưởng
: Nguyễn Minh Tuấn
ĐT
: 0973 279 345
E-mail
: gioyeuthuong2204@gmail.com
Website
: gioyeuthuong.vicongdong.vn

2/ Thành phần BTC
:
1.
Võ Hồng Quang - Trưởng ban tổ chức
ĐT: 0166 6652 400 Email: vohongquang@gioyeuthuong.com
2.
Phan Thị Mỹ Linh – Phó ban
ĐT: 0126 9721 208 Email: linhda_kieu15@yahoo.com.vn
3.
Đỗ Xuân Hải – Phó ban
ĐT: 0934 135 001 Email: cafe_sirius@yahoo.com
4.
Phạm Minh Tân - Phó Ban
ĐT: 0165 8095 276 Email: pham.minhtan5086@yahoo.com
5.
Nguyễn Ngọc Lan Hương – Thủ quỷ
ĐT: 0908 75 00 26 Email: meocon872211@gmail.com

3/ Hoặc chuyển khoản
:
STK: 0501 000 305 304, Chủ TK: Nguyễn Minh Tuấn
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)


Hội Tình Nguyện Gió Yêu Thương
Hội Trưởng
Nguyễn Minh Tuấn



CUỘC SỐNG LÀ MỘT CHUỖI NHỮNG TRẢI NGHIỆM

Tôi vẫn thường nhủ với mình câu nói này, để ngụ ý rằng cái cuối cùng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, không phải là cái vật chất thực tế, mà là cái cách mà ta tiếp nhận nó. Một anh nhà giàu sống trong nơm nớp lo sợ bị cướp của liệu có một cuộc sống hạnh phúc ?!

Chào anh/chị !

Có lẽ việc đọc một lá thư hơi dài thế này với một người chủ một Cty có thể thật tốn thời gian, nhưng đã bao giờ các anh/chị tự cho mình một khoảng lặng để trầm ngâm suy nghĩ về cuộc sống, về những giá trị thật mà mình đang theo đuổi,… Chắc là ai cũng có những lúc như vậy rồi, vậy thì hy vọng rằng lá thư nhỏ này sẽ góp một phần vào sự suy tư ấy cùng anh/chị.
Tôi đã từng nhìn thấy những em bé mồ côi đi lang thang đánh giày và nhiều lúc bị xua đuổi, đánh mắng chỉ vì một lời mời: “Anh ơi, có đánh giày không ?”. Tôi cũng đã thấy một em gái nghèo ngồi buồn xo bênh gi.ường bệnh của mẹ mà không thể giúp gì được. Cũng có lúc, một em nhỏ đến cạnh tôi và chìa xấp vé số, em không nói gì nhưng tôi hiểu chút hy vọng nhỏ nhoi của em mà tôi chỉ có thể giúp em một vài tờ chứ chẳng thể giúp nhiều được !...

Vô số cảnh đời bất hạnh đi ngang qua đời tôi, cũng có lúc tôi chợt vui và hạnh phúc khi mình làm được một cái gì đó giúp đỡ họ. Nhưng thật tình, ước ao tôi có một sức mạnh lớn hơn để giúp được nhiều hơn, sức vóc tôi nhỏ bé quá !
Có người ngạc nhiên bảo tôi: “mình còn lo chưa xong, bản thân mình còn nhiều khó khăn sao còn đi giúp đỡ người khác”. Tôi buồn cười khi gặp câu nói này, nhưng thực sự nó cũng làm tôi suy nghĩ nhiều, và tôi nhận ra rằng: khi giúp đỡ và chia sẻ với người khác, ta lại nhận được nhiều hơn rất nhiều, và giúp đỡ - sẻ chia là để giúp cuộc sống này ý nghĩa hơn, để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chứ không phải đợi đến lúc ta giàu có rồi mới làm !

Tôi cũng có một người chị, chị bị bệnh ở chân và hầu như không thể đi lại được, nhưng chị đã có những suy nghĩ và tâm sự làm tôi thực sự cảm động, chị viết: “Chị có thể mua một cái áo đẹp, nhưng chị lại nghĩ tới những người không may, gặp phải hoàn cảnh khó khăn, và chị muốn giúp họ. Chị đã dành dụm số tiền của mình để mang tặng họ, cùng với những lá thư thăm hỏi, động viên…”

Là một doanh nghiệp, chắc chắn ai cũng muốn kiếm được lợi nhuận cao, sản phẩm của mình được nhiều người đón nhận, nhưng đã có khi nào các anh/chị muốn hình ảnh doanh nghiệp mình in đậm trong tâm trí khách hàng, trong cộng đồng ?! Xét về mặt kinh doanh thì điều ấy là nền tảng vững chắc cho mọi thành công của doanh nghiệp, xét về mặt lương tri thì có lẽ điều ấy cũng là một trong những điều ý nghĩa nhất. Không gì gây cảm tình trong cộng đồng hơn một hành động chia sẻ, và tôi tin ngay bản thân các anh/chị cũng sẽ thật hạnh phúc, như người ta vẫn thường nói, có những hạnh phúc từ những điều bình dị !...

Lời cuối, tôi tin các anh/chị hiểu những dòng tâm sự này, và xin chúc cho anh/chị cùng doanh nghiệp của mình thành công trên con đường cuộc sống.

Mong nhận được mọi sự giúp đỡ, quan tâm của anh/chị.

Một thành viên Gió Yêu Thương

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Các bạn ơi!!!!
Hãy gởi thông điệp này đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để chúng ta có nhiều thêm nữa những phần quà thật giá trị, thật ý nghĩa được trao đến tận tay các em nhỏ!!!

Làm được điều này, các bạn đã góp một phần rất lớn cho chương trình thành công.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top