kẻ thứ ba

hanmacchiato

Banned
Tham gia
30/1/2015
Bài viết
0
Blog Radio : Ai cũng có thể yêu và có quyền được yêu,con người ta có lẽ không điều khiển được trái tim của mình để bắt nó phải phục tùng lí trí.Có thể người ta luôn miệt thị “kẻ thứ 3″ nhưng với cá nhân tôi thì luôn đồng cảm và thương cho con tim “lạc lối” của họ vì phận đàn bà bao giờ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi.Hãy tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện bạn nhé vì đó có thể không phải là tình yêu mà là một thứ tình cảm khác cũng nên…

“Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc

Còn em chưa thuộc về ai…..”

Hay có lẽ đúng người nhưng sai thời điểm chăng?

>>>>> đọc tiếp https://chiaseradio.com/ke-thu-ba/
 
Mình thấy bài hát gì đó của Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc hát <bạn có quote lời bài hát đó trong này> là nhảm, 02 con người ngoại tình mà cũng đưa vào phổ nhạc @@. Hồi còn độ tuổi teen teen nghe bài này là thấy ghét rồi.

Mình chỉ đồng cảm hoặc có thể thông cảm cho những người đến sau, thầm lặng một tình yêu, những người chưa được hạnh phúc thật sự nhưng lại cảm thấy vui khi ngày qua ngày được nhìn thấy người mình yêu/người đó sống làm việc bình an.....Có thể không là một ví dụ tốt do Haibara là nhân vật không có thật nhưng miễn cưỡng đưa vào làm dẫn chứng thì cũng tạm được. Chắc tại ngoài đời này toàn là bon chen giành giật thôi @@
 
Yêu là phải chiến đấu !Không chiến đấu thì đừng hối tiếc .Mình nghĩ vậy nếu bạn đã yêu một người hãy tự tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho người mình yêu và chiến đấu để người mình yêu yêu mình hạnh phúc khi ở bên cạnh mình .Trên đời làm gì có cái gì tự nhiên rơi xuống đâu ,đi ra ngoài đường mà gặp những thứ tự nhiên rơi xuống thì toàn là gạch đá rác rưởi là chủ yếu thôi
Đọc câu cuối của bạn mà tui cười văng cả mắt kiếng luôn =)) =))
Mình công nhận bạn nói rất chí lý và nghe có tính rất thuyết phục:D Không biết có phải bạn đang counter lại bình luận ở trên của mình không, nhưng trong bài hát nhảm mà mình đề cập ở trên, người mà bạn thích đã có vợ/chồng rồi thì bạn đâu có quyền đấu tranh gì nữa, vì vốn dĩ bạn đã thích người mà bạn không nên thích, người đó đã thuộc về người khác rồi mà.....Tất nhiên mình biết trái tim chỉ tuân theo nhịp đập của nó.....
 
mình khuyên bạn nên sống xấu xa và độc ác như thế thêm một chút. Vai phản diện toàn là tới cuối phim mới chết thôi ! chúc bạn vui và thành công với ước mơ làm người xấu
 
mình nghĩ là nếu 1 cô gái chấp nhận làm người thứ 3 thi rất là thiệt thòi... cơ bản là con trai rất nhiều tội gì phải " 2 mũi tên bắn 1 con chim" chi cho nó khổ =))...sao phụ nữ chúng ta phải phục tùng 1 người đàn ông khi mà xét về mặt nào thì chúng ta cũng có thể làm được đôi khi cố gắng lại có thể giỏi hon họ ... mình nghĩ nếu là 1 người độc lập sẽ không chọn cách làm người thứ 3.
 
Chỉ là quan điểm chủ quan thôi mà bạn,Sự thành công của người này bao giờ chẳng là thất bại của người khác .Khi bạn vào 1 công ty (nhất là công ty nhà nước) cũng vậy thôi chẳng nhẽ ban bệ đủ rồi là bạn không cố gắng để vươn lên để thành công .Hay một đế chế được xây dựng thì luôn đạp dưới chân nó 1 đế chế lụi tàn .Bao nhiêu vĩ nhân mà chúng ta đang tung hô đang học hỏi họ liệu có khiến cho bao người phải đau khổ bao kẻ phải mất việc bao con người phải tan cửa nát nhà .
Đạo đức chỉ để dành cho những người yêu đuối thôi hãy sống và làm việc theo pháp luật là đủ ,tất nhiên hãy làm những điều tốt đẹp nếu bạn cảm thấy hanh phúc
Ời ơi, người ta đang bàn chuyện tình yêu lãng mạn, tự nhiên ông lạng sang cuộc sống bon chen/ganh đua chi cho nó nhức đầu dzậy, mình chỉ thích nói về chuyện tình yêu thôi hà =)) =))
 
mình nghĩ là nếu 1 cô gái chấp nhận làm người thứ 3 thi rất là thiệt thòi... cơ bản là con trai rất nhiều tội gì phải " 2 mũi tên bắn 1 con chim" chi cho nó khổ =))...sao phụ nữ chúng ta phải phục tùng 1 người đàn ông khi mà xét về mặt nào thì chúng ta cũng có thể làm được đôi khi cố gắng lại có thể giỏi hon họ ... mình nghĩ nếu là 1 người độc lập sẽ không chọn cách làm người thứ 3.
Nếu ai cũng may mắn nghĩ được như Bill thì làm gì có khái niệm Người thứ ba, làm gì còn ai đau khổ vì là người đến sau nữa
 
Còn mình lại nghĩ là sự ngộ nhận các bạn ạ.Mình không phải người viết bài viết này mà là cô bé chơi thân với mình.Mình cũng đã pt ntn: 2 người tìm đến nhau thấy hp đó chỉ là tạo niềm vui cho nhau thioi.Có thể ô đos và vợ ô ko hp nhưng chắc gì ô ý sống với e 24h có hp,khi nta ơr với nhau 1 vài ngày thì còn vui vẻ chấp nhận nhau chứ bh bảo ơr vơis nhau cả đời thì tránh sao những đổ vỡ.
Cá nhân mình khuyên cô bé nên dừng mối qh này vì hãy còn trẻ,ph suy nghĩ thật kĩ.Không ai là ng có lỗi đó chỉ do tình cảm chi phối,thế nên ko ph trách bản thân mình.Nhưng thực tế ko biết các bạn tnao chứ mình rất thương những ng thứ 3,dùa xấu hay tốt thì ai cũng mog muốn dc yêu mà chỉ có cái là lí do ph phù hợp chút hihi
Mọi ng tư vấn nhé:)
 
@Lan Thanh chuyện tình của nàng đang bị có kẻ thứ 3 à? chán nhi....
 
@Lan Thanh không tại thấy Bạn có vẻ bức xúc đấy nên bill mới hỏi...=)
 
@Lan Thanh sách với chả vở =))...chuyện là Bill học nhiều thứ sách vở dày mo luôn, lâu Năm và củ kĩ nhưng chả có loại nào viết về cái thể loại này đâu... à Bill nhớ rồi lý do là Bill có lần gặp gở và học tập vài người bạn pháp và vài nước nữa nên cái suy nghĩ và tư tưỡng cũng hơi không giống ai vì những người đó họ theo phái thần học.
Tui thấy Bill bắt đầu nói nhảm rồi đó:)) :))
 
@Lan Thanh ừ Bill nói nhảm vậy bạn vui lòng xoá dùm trích dẩn nhé.... vì Bill biết nói bạn cũng không hiểu...đó là điều Bill ít nói về việc của mình.
 
@Lan Thanh ừ Bill nói nhảm vậy bạn vui lòng xoá dùm trích dẩn dùm nhé.... vì Bill biết nói bạn cũng không hiểu...đó là điều Bill ít nói về việc của mình.
Giận rồi á:(( Sorry nha, tui quên tụi mình chưa có thân thiết để tui có thể trêu Bill tới mức này. Mình sẽ lưu ý và từ rày về sao mình sẽ nói chuyện lịch sự/giữ kẽ hơn với bạn:D
 
×
Quay lại
Top