Kẻ thù làm tăng ý nghĩa cuộc sống

rubi_mos2002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
824
Tham khảo 
Enemies Enhance the Meaning of Life
Life isn't meaningless when you have enemies!
Published on October 15, 2011 by Nathan A. Heflick, Ph.D. in The Big Questions

Cách đây nhiều thập kỷ, nhà xã hội học Georg Simmel cho rằng không gì có thể giúp 1 quốc gia hoặc bất kỳ nhóm nào đoàn kết hơn là có chung 1 kẻ thù. Nghiên cứu gần đây của Mark Landau (giáo sư tâm lý học, đại học Kansas), dù không kiểm tra về tính đoàn kết của các nhóm, nhưng đã chỉ ra việc có những kẻ thù mang lại một số lợi ích về mặt tâm lý. 

Landau và các cộng sự lập luận rằng, con người có 1 nhu cầu cơ bản về tính cố kết, gắn bó. Kẻ thù mang lại cho mọi người cảm giác gắn bó này. Nếu chúng ta có thể quy những điều tồi tệ, bất hạnh trong cuộc sống cho kẻ thù của chúng ta thì chúng ta có 1 kỳ vọng ổn định. Chúng ta biết điều gì để mong đợi, ngay cả nếu có điều gì đó tồi tệ xảy đến thì chúng ta cũng biết nên quy tội cho ai.

Nhiều nghiên cứu đã ủng hộ cho quan điểm trên. Trong 1 nghiên cứu, những người tham gia được dẫn dắt đến suy nghĩ về những mối nguy hiểm hỗn loạn có nhiều khả năng nhìn nhận những người có những niềm tin chính trị khác biệt như những kẻ thù.

Trong 1 nghiên cứu khác, mọi người chỉ cần tưởng tượng về 1 kẻ thù hùng mạnh (Al-Qaeda) thực sự nghĩ rằng thế giới ít nguy hiểm và hỗn loạn hơn.

Nói cách khác, nghiên cứu này cho thấy mọi người tạo ra kẻ thù nhằm duy trì 1 quan điểm ổn định, nhất quán và rõ ràng về thế giới. Điều này là vì họ có thể quy tội cho những điều tiêu cực của thế giới (vốn không thể tránh khỏi) cho những kẻ thù đó. Thật trớ trêu, có nhiều kẻ thù có vẻ như làm mọi người cảm thấy an toàn hơn.

Tôi không khuyến khích mọi người có nhiều kẻ thù. Vì có những hạn chế rõ ràng khi có nhiều kẻ thù. Và có nhiều cách khác để thấy cuộc sống ý nghĩa và cố kết hơn là có kẻ thù. 

Bạn có nhiều kẻ thù vì bạn đã từng bị họ h.ãm hại hoặc vì bạn bất đồng với họ về một số quan điểm đạo đức, chính trị hoặc tôn giáo? Có thể. Nhưng bạn cũng có thể có nhiều kẻ thù vì bạn tạo ra họ để làm cho cuộc sống của bạn nhiều ý nghĩa hơn.



Nguồn: psychologytoday.com
 
 
×
Quay lại
Top