Kết thúc mới truyện 'Hai chú dê qua cầu' nói gì về bạn?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
qa1-9580-1384763239.jpg


Kết cục câu chuyện 'hai chú dê qua cầu' là cả hai cùng rơi tòm xuống dưới nước vì không nhường nhịn nhau. Nếu được thay đổi, bạn muốn nó kết thúc thế nào...

1.Một chú dê sẵn sàng quay lại để nhường cho chú dê kia qua cầu trước.

2.Một chú dê vui vẻ nhường cho chú dê kia qua cầu trước. Sau đó, thay vì đi qua phía bên kia, nó bỗng bắt gặp một người bạn mới và quyết định ở lại vui chơi cùng người bạn này.

3.Vẫn như kết cục ban đầu, hai chú dê không ai chịu nhường ai, và trong lúc đánh nhau thì rơi tõm xuống sông.

4.Hai chú dê tìm cách thỏa thuận với nhau, và chú dê thông minh, nhanh trí hơn sẽ được qua cầu trước.

5.Hai chú dê không hề hung hăng mà cực kỳ tốt bụng và thân thiện, chú dê to lớn và khỏe mạnh hơn sẽ nằm xuống nhường chú dê kia đi qua người mình.

dequacau2.jpg


Đáp án:

1. Bạn lịch sự, linh hoạt và cư xử khéo léo


Bạn tin rằng, không có khúc mắc nào trong cuộc sống mà không thể giải quyết được và luôn luôn tồn tại ít nhất một giải pháp hợp lý đối với mọi thách thức. Để đạt được mục đích của mình, bạn sẵn sàng thương thuyết, nhượng bộ và thỏa hiệp. Với bạn, chỉ những người thiếu hiểu biết mới sử dụng những lời nói thô thiển và nắm đấm để giải quyết xung đột.

2. Duy tâm là điểm nổi bật trong cách suy nghĩ của bạn

Bạn rất lạc quan, luôn tin rằng trong cuộc sống này mọi khả năng đều có thể xảy ra. Bạn muốn tận hưởng cuộc sống mọi lúc mọi nơi với tinh thần "YOLO" và kết thêm càng nhiều bạn mới càng tốt. Mặc dù cách sống tích cực này nhiều khi khiến bạn phải thất vọng bởi "đời không như là mơ", nó vẫn khiến cho cuộc sống của bạn đủ đẹp và mọi người xung quanh cũng cảm thấy vui lây niềm vui sống khi ở bên bạn.

3. Bạn bi quan về bản chất con người và hoài nghi về thế giới

Bạn cảm thấy mệt mỏi vì các cuộc đấu tranh, ganh đua, sân si và thậm chí là ẩu đả của mọi người xung quanh. Bạn có xu hướng tin rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình đang đi chệch hướng. Trong tâm hồn bạn, hiếm khi có sự yên bình, ngay cả khi thành quả tốt đẹp mà bạn có được đảm bảo bởi sự đấu tranh và bảo vệ kiên cường trước đó.

4. Bạn thích cảm giác đối đầu khi tiếp cận với cuộc sống

Mặc dù có vẻ ngoài hiền hòa và luôn muốn giải quyết mọi việc bằng biện pháp hòa bình, bạn lại là một người khá tinh anh và ham mê quyền lực. Thậm chí, bạn chấp nhận việc bản thân trở nên tàn nhẫn (dù không bộc lộ điều này ra bên ngoài) để đạt được mục đích mà mình khao khát bấy lâu. Nhiều khi, chỉ để thỏa mãn h.am m.uốn quyền lực của mình từ trong suy nghĩ, dù biết khả năng đạt được mục tiêu là không nhiều, bạn vẫn muốn tự thử thách tài trí của bản thân.

5. Bạn luôn sống vì mọi người, đề cao lợi ích chung của tập thể

Dường như hoàn toàn không có khái niệm "ích kỷ" trong từ điển sống của mình. Trong một số trường hợp, bạn tỏ ra khôn ngoan khi khéo léo nhường ưu thế cho đối phương mà vẫn không làm ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân để tránh mối quan hệ đối đầu. Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng bạn cả nể, dễ khuất phục, nhưng thực ra là bạn đang nhường nhịn người khác để giữ không khí hòa bình mà thôi. Kỳ thực, bạn có lòng tự trọng rất cao và sẵn sàng phân minh phải trái với những ai cư xử quá đáng hoặc được đà lấn tới.

-ST-
 
Không liên quan nhưng mình không ăn được lẩu dê, thấy thịt dê nó nhai dách hông có nhai nổi/nuốt được;))
 
Số 2, căn bản là tính mình loăng quăng như thế =3=
 
5 :3, mình thuộc tuýp đã không nói thì thôi khi mà đã nói mà không ra ngô ra khoai thì đừng hòng trốn >.<
 
1. Bạn lịch sự, linh hoạt và cư xử khéo léo

Bạn tin rằng, không có khúc mắc nào trong cuộc sống mà không thể giải quyết được và luôn luôn tồn tại ít nhất một giải pháp hợp lý đối với mọi thách thức. Để đạt được mục đích của mình, bạn sẵn sàng thương thuyết, nhượng bộ và thỏa hiệp. Với bạn, chỉ những người thiếu hiểu biết mới sử dụng những lời nói thô thiển và nắm đấm để giải quyết xung đột.
số 1 ~.~ hình như ko đúng vs mình lúc này lắm thì phải
 
Số 1 :D Khá giống mình :p Từ hồi học mẫu giáo, đọc truyện này cũng tưởng tượng ra 1 cái kết như thế :D
 
4 he
 
×
Quay lại
Top