- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.340
Cụ tỉ là thế này:
1)vụ án thứ nhất:
trong lớp em làm lớp phó chắc em nói rồi nhỉ? nhưng em không học giỏi nhất lớp cũng không xuất sắc nhất em luôn thua một người là bạn thân của em! đợt thi học kì 2 em lỡ làm sai một con toán mà nhờ anh s2 giải xem kết quả đúng k rồi! vậy là nó đinh ninh nó làm đúng hết và vì em đc 9 nên => nó đc 10! điều này cũng đúng nốt! nhưng mà hôm tổng kết lớp thì vỡ lẽ ra là em phẩy cao nhất lớp hắn thua em 0,6! thế là bài ca bóng gió xa xôi là chẳng biết ai đó học không bằng mình mà phẩy cao hơn,rằng ai học chẳng ra gì mà đc thầy giáo nâng,rồi chép bài nó(hai đứa cách nhau 4 cái bàn) đc thốt ra không thương tiếc tiếp theo là cả lớp thấy thế là...........hùa theo nó! hix! vậy là hắn thêm đc đà! nói nhiều hơn bóng gió hơn! em không chịu nổi thế là...........chiến trang bùng nổ! hắn trước mặt cả lớp thách đấu em........! vậy là em có 2 lựa chọn 1 là đồng ý! 2 từ chối! nếu đồng ý em rất sợ thua còn từ chối thì ô la la đâu còn là lớp phó nữa(em hơi anh hùng hix). nhưg dù sao tình bạn có nguy cơ tan vỡ em không muốn thế ai tư vấn giúp em??????????????
2)vụ thứ 2
bạn em(là người khác) học toàn vẹn các môn nổi nhất là văn từng đạt giải nhất văn cấp tỉnh! nhưng mùa thi lên chuyên lần này nó lại không muốn thi chuyên văn mà là toán! nó yêu toán nhưng học k giỏi bằng văn! giờ này nó cũng như em đang đau đầu quyết định văn hay toán cả nhà tư vấn giùm! lưu ý nó thích toán còn văn chỉ là do cô giáo ép mà đi thi! nhưng nếu thi toán có nguy cơ trượt còn văn thì đỗ trong tầm tay! hix!
1)vụ án thứ nhất:
trong lớp em làm lớp phó chắc em nói rồi nhỉ? nhưng em không học giỏi nhất lớp cũng không xuất sắc nhất em luôn thua một người là bạn thân của em! đợt thi học kì 2 em lỡ làm sai một con toán mà nhờ anh s2 giải xem kết quả đúng k rồi! vậy là nó đinh ninh nó làm đúng hết và vì em đc 9 nên => nó đc 10! điều này cũng đúng nốt! nhưng mà hôm tổng kết lớp thì vỡ lẽ ra là em phẩy cao nhất lớp hắn thua em 0,6! thế là bài ca bóng gió xa xôi là chẳng biết ai đó học không bằng mình mà phẩy cao hơn,rằng ai học chẳng ra gì mà đc thầy giáo nâng,rồi chép bài nó(hai đứa cách nhau 4 cái bàn) đc thốt ra không thương tiếc tiếp theo là cả lớp thấy thế là...........hùa theo nó! hix! vậy là hắn thêm đc đà! nói nhiều hơn bóng gió hơn! em không chịu nổi thế là...........chiến trang bùng nổ! hắn trước mặt cả lớp thách đấu em........! vậy là em có 2 lựa chọn 1 là đồng ý! 2 từ chối! nếu đồng ý em rất sợ thua còn từ chối thì ô la la đâu còn là lớp phó nữa(em hơi anh hùng hix). nhưg dù sao tình bạn có nguy cơ tan vỡ em không muốn thế ai tư vấn giúp em??????????????
2)vụ thứ 2
bạn em(là người khác) học toàn vẹn các môn nổi nhất là văn từng đạt giải nhất văn cấp tỉnh! nhưng mùa thi lên chuyên lần này nó lại không muốn thi chuyên văn mà là toán! nó yêu toán nhưng học k giỏi bằng văn! giờ này nó cũng như em đang đau đầu quyết định văn hay toán cả nhà tư vấn giùm! lưu ý nó thích toán còn văn chỉ là do cô giáo ép mà đi thi! nhưng nếu thi toán có nguy cơ trượt còn văn thì đỗ trong tầm tay! hix!