- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Có cả vạn lí do khiến con người không cầm được nước mắt. Đôi khi bị đòn không làm bạn rơi nước mắt mà chỉ một câu nói cũng đủ làm ta đau.
Khi nào bạn mới khóc?
Có cả vạn lí do khiến con người không cầm được nước mắt. Đôi khi bị đòn không làm bạn rơi nước mắt mà chỉ một câu nói cũng đủ làm ta đau. Nước mắt của niềm vui, nước mắt của nỗi buồn. Vui khi cảm thấy hạnh phúc, buồn khi thất vọng, cô đơn hay đơn giản chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để suy tư rồi lại thoáng buồn. Vậy ở trong bạn phần nào chiếm hữu nhiều hơ, vui hay buồn?
Khi nào bạn mới khóc?
Khi người sinh thành ra chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc lúc được bế trên tay thiên thần nhỏ bé, bật khóc vừa chào đời. Khi con nằm trong nôi, mẹ mỉm cười dành tình yêu thương, che chở cho con, khi con lớn một chút nước mắt mẹ rơi lúc con bi bô cất tiếng gọi mẹ. Lớn thêm chút nữa mẹ lại khóc trong ngày cưới của con.
Bạn vui cũng sẽ khóc, chắc bạn đã từng đặt ra mục tiêu quan trọng nào đó và đạt được nó một cách xuất sắc chứ. Nếu chưa, bạn hãy sống có mục tiêu và thực hiện nó, nước mắt bạn sẽ không rơi uổng phí đâu. Cuộc sống còn rất nhiều điều hạnh phúc khiến bạn rơi nước mắt, chỉ là bạn có biết cách tạo ra niềm vui hay không.
Người ta có thể khóc vì niềm vui, cũng có thể vì nỗi buồn.
Khi nào bạn mới khóc?
Khi bạn cảm thấy buồn, thất vọng hay cô đơn. Cuộc sống này khiến nỗi buồn nhiều hơn niềm vui mà. Nỗi buồn như cây leo, bạn càng nhiều nỗi buồn thì càng thắt chặt bạn, ngạt thở bạn sẽ lại khóc. Khóc khi bạn vấp ngã mà không đứng dậy được thậm chí sẽ chẳng ai có ai bên cạnh dìu bạn đứng lên.
Trong một bài hát tôi từng nghe có câu: “ Lúc ông Tơ bắt đầu, bà Nguyệt nối chữ yêu” có duyên nhưng không có nợ, yêu rồi chia tay cũng làm bạn yếu đuối và khóc nhiều nhất. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã như vậy ít nhất là một lần. Nhưng ít ai biết rằng sau nỗi buồn là niềm vui, là những người xung quanh bạn đang chờ bạn đứng lên đối mặt với nó. Hãy cứ cười lên, dù thật lòng hay gượng ép vì sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng.
Khi nào bạn mới khóc?
Khi bạn nhìn thấy một người nghèo khổ không nơi nương tựa phải ăn xin ngoài đường bạn cũng sẽ rơi nước mắt. Chính những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà ta ít khi để ý tới, bất chợt cũng làm ta xót xa rơi lệ.
Không thể phủ nhận tác động của nó. Nó xấu ư! Không!. Nếu khóc là cách để bạn giải tỏa stress thì hãy cứ khóc nhưng phải biết dừng lại. Hãy đến một nơi nào đó chỉ có không gian và bạn để hét thật to cho những nỗi buồn cuốn trôi theo gió. Nhưng hãy nhớ rằng đằng sau bạn còn cả quãng đường dài cần bạn chinh phục, hãy cười và mạnh mẽ lên. Nụ cười sẽ là mười thang thuốc bổ phải không bạn?
Khóc
Theo VnExpress
Khi nào bạn mới khóc?
Có cả vạn lí do khiến con người không cầm được nước mắt. Đôi khi bị đòn không làm bạn rơi nước mắt mà chỉ một câu nói cũng đủ làm ta đau. Nước mắt của niềm vui, nước mắt của nỗi buồn. Vui khi cảm thấy hạnh phúc, buồn khi thất vọng, cô đơn hay đơn giản chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để suy tư rồi lại thoáng buồn. Vậy ở trong bạn phần nào chiếm hữu nhiều hơ, vui hay buồn?
Khi nào bạn mới khóc?
Khi người sinh thành ra chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc lúc được bế trên tay thiên thần nhỏ bé, bật khóc vừa chào đời. Khi con nằm trong nôi, mẹ mỉm cười dành tình yêu thương, che chở cho con, khi con lớn một chút nước mắt mẹ rơi lúc con bi bô cất tiếng gọi mẹ. Lớn thêm chút nữa mẹ lại khóc trong ngày cưới của con.
Bạn vui cũng sẽ khóc, chắc bạn đã từng đặt ra mục tiêu quan trọng nào đó và đạt được nó một cách xuất sắc chứ. Nếu chưa, bạn hãy sống có mục tiêu và thực hiện nó, nước mắt bạn sẽ không rơi uổng phí đâu. Cuộc sống còn rất nhiều điều hạnh phúc khiến bạn rơi nước mắt, chỉ là bạn có biết cách tạo ra niềm vui hay không.
Người ta có thể khóc vì niềm vui, cũng có thể vì nỗi buồn.
Khi nào bạn mới khóc?
Khi bạn cảm thấy buồn, thất vọng hay cô đơn. Cuộc sống này khiến nỗi buồn nhiều hơn niềm vui mà. Nỗi buồn như cây leo, bạn càng nhiều nỗi buồn thì càng thắt chặt bạn, ngạt thở bạn sẽ lại khóc. Khóc khi bạn vấp ngã mà không đứng dậy được thậm chí sẽ chẳng ai có ai bên cạnh dìu bạn đứng lên.
Trong một bài hát tôi từng nghe có câu: “ Lúc ông Tơ bắt đầu, bà Nguyệt nối chữ yêu” có duyên nhưng không có nợ, yêu rồi chia tay cũng làm bạn yếu đuối và khóc nhiều nhất. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã như vậy ít nhất là một lần. Nhưng ít ai biết rằng sau nỗi buồn là niềm vui, là những người xung quanh bạn đang chờ bạn đứng lên đối mặt với nó. Hãy cứ cười lên, dù thật lòng hay gượng ép vì sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng.
Khi nào bạn mới khóc?
Khi bạn nhìn thấy một người nghèo khổ không nơi nương tựa phải ăn xin ngoài đường bạn cũng sẽ rơi nước mắt. Chính những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà ta ít khi để ý tới, bất chợt cũng làm ta xót xa rơi lệ.
Không thể phủ nhận tác động của nó. Nó xấu ư! Không!. Nếu khóc là cách để bạn giải tỏa stress thì hãy cứ khóc nhưng phải biết dừng lại. Hãy đến một nơi nào đó chỉ có không gian và bạn để hét thật to cho những nỗi buồn cuốn trôi theo gió. Nhưng hãy nhớ rằng đằng sau bạn còn cả quãng đường dài cần bạn chinh phục, hãy cười và mạnh mẽ lên. Nụ cười sẽ là mười thang thuốc bổ phải không bạn?
Khóc
Theo VnExpress