Khi nào mới được đến trường đây ?

Pandora_10999

Thành viên
Tham gia
20/8/2021
Bài viết
23
Tôi năm nay 12 rồi cũng năm cuối cùng của 12 năm đèn sách tới trường sau khi nghỉ hè xong chuẩn bị đến trường học vậy là dịch bùng phát ở huyện của tôi không đi đâu được chỉ lanh quanh trong nhà hay trong xóm thôi nhưng tại sao đi mua đồ thì lại cay cú hơn là chỗ thì không bán chỗ thì hết hàng không có bán nói thật sự là rất rất mệt mỏi tại sao mn không ý thức được mà lại đến nỗi này nhà nhà thì đóng cữa chỉ có người qua đường đi mua đồ 5 đến 7 cái quán thì hết đồ để bán còn có nhà thì không dám ra bán như câu trên tôi vừa nói. Thật sự chỉ vì một con người không ý thức được bản thân mà phải làm cho mn ảnh hưởng như thế này mà đúng cái lứa tuổi 18 của tôi các bạn ở tỉnh khác không có dịch đi học được đến trường đi học vui vẻ trò chuyện với bạn bè còn ở tỉnh của tôi có học thì chỉ học onl thôi mà nói đến vấn đề học onl có nhiều thứ ví dụ như là máy nè gia đình nào có đk thì mỗi đứa mỗi máy còn có gđ có đông con nhưng cái ăn chưa có để đâu mua máy một lần 2 đến 3 đứa học thì tiền đâu mà mua mà nói khác lịch cũng được nhưng lại học trùng buổi thì sao còn mấy đứa nhỏ thì sao cấp 2 hay cấp 3 cũng được đi cấp 1lũ nhỏ vừa lên lớp 1 mà nó biết gì về máy đâu mà học còn bỡ ngỡ lắm chứ mà có máy thì cần có dữ liệu nữa chứ đâu phải có máy là học được đâu, dịch bệnh khó khăn ba mẹ có đi làm được đâu mà có tiền để trang bị nhiều thứ tôi được cảnh đó của một gia đình ở xóm tôi thấy mà xót. Bây giờ quay lại vấn đề chính lên lớp 12 là nền tảng kiến thức nhiều và rộng lắm nhưng phải ngồi ở nhà học onl mn thấy sao chứ đối với tôi thật sự là rất khó khăn bởi vì sao bởi vì rất có nhiều vấn đề để hỏi và rồi còn tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn để còn có kỉ niệm gắn với kí ức của 12 năm học chứ cứ ngồi học onl thì bất tiện 1 phần còn 1 phần thì không hứng thú như học ở trường rồi ngồi nói chuyện trên mà hình mà một ngày 5 tiết cái máy nào mà chịu nổi pin trên máy rồi mạng dữ liệu hay wifi bữa nào cúp điện thì khỏi học hay sao đó là những bất tiện khi học online.
Ngày dãn cách gần cận kề thả lỏng hết dịch mọi người đi đến bình thường buôn bán đi lại bình thường vừa được 2 ngày thông báo đi test để chuẩn bị đi học vừa đi test xong về nhà thì loa phát thanh thông báo có người mắc bệnh vậy là thêm giãn cách nữa nhưng một điều tồi tệ hơn không ai muốn là ở xóm tôi đang ở có người mắc bệnh mn ai cũng hoảng loạng cả nhà bán đồ thì ào ào đi mua đồ dự trữ còn mấy cô chú làm việc thì mệt mỏi hơn chạy đầy đường để chặn chốt để kiểm soát tối đó mn lại test một lần nữa cái hàng test nó dài cỡ 10km để giữ khoảng cách an toàn 2m nên nó dài thòng lòng vậy. Cái điều khao khát đến trường lại càng xa nữa rồi bởi vì tính mạng con người là trên hết, nên cái điều tôi khao khát lại xa hơn.
Bây giờ tôi chỉ cầu nguyện ?? cho dịch nhanh đi qua trả lại cuộc sống bình thường cho mọi nhà mọi cuộc sống như hồi trước thôi để còn học tập, làm việc để tận hưởng mỗi ngày có một điều khác biệt vui vẻ hạnh phúc. Để con đường đến trường của tôi cũng như nhiều bạn lại gần hơn.
(XIN NHẮC NHỞ LÀ ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA RIÊNG TÔI, TÔI CHỈ CHIA SẺ Ý KIẾN CỦA TÔI THÔI CHỨ KHÔNG CÓ Ý GÌ HẾT)
CẢM ƠN mn đã đọc bài viết này của tôi.
 
×
Quay lại
Top