Đêm sớm.

hoangduy30102003

Thành viên
Tham gia
15/9/2021
Bài viết
6
/Cửa sổ mờ ánh trăng,
Đưa ánh mắt chạm nhìn.
Tình tan còn vươn nặng,
Một góc, mình lặng thinh.

Tin nhắn ai đã cũ,
Sao giữa khuya bỗng mới..
Như Đen Vâu tả đủ,
Anh chìm mình ai với ?

Như sáo đậu, anh chờ...
Một thư tay nàng viết.
Như cá lặng xa bờ,
Một vùng biển màu biếc.

Gi-ta treo trên vách,
Mà nốt nhạc vang bay.
Đô rê mi, vần tách...
Nỗi lòng anh đâu đây.

Nhớ ai còn đang thức?
Giữa trời mây không sao
Thiếu em mà kí ức
Chẳng thể nào đêm thao./
 
×
Quay lại
Top