Khi ta gặp nhau (Nhớ lắm KSV) [File 06-Part 2]

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
File 6: Lý lẽ con tim (Part II)


Ở khu bìa rừng vắng vẻ, Mr Chiêu và đồng bọn vẫn đang dồn mọi người lùi lại đằng sau với vẻ mặt đắc chí. Dưới ánh mặt trời gay gắt, chúng giơ những con dao sáng lóa làm ai nấy đều hồn vía lên mây. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Xmen và Depzaj vốn liều lĩnh nhất trên diễn đàn chợt nhảy sổ ra dõng dạc nói:


- Mấy tên côn đồ kia, tụi này không nhịn nữa đâu? Tưởng có vũ khí là chúng tôi sợ hả?


- Ái chà, hai con chuột nhắt này đúng là gan cùng mình!! Mày muốn được lên thiên đàng trước phải không? Nếu vậy tao sẽ chúng bay toại nguyện!! Xông lên chém hai đứa nó đi, Red Dust!!


Dứt lời, tên Chiêu và RD hùng hổ lao lên với con dao sắc lẻm trong tay. Nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng súng nổ vang lên làm cả bọn đều giật mình sợ hãi. Tất cả liền quay đầu về hướng phát ra âm thanh khủng khiếp đó thì chợt cả đám há hốc miệng kinh ngạc vì trước mắt họ chính là Bống béo (Tèo), thành viên mới tham gia diễn đàn gần đây.


*********************


Ở khu vực cắm trại, Nhím xù và Kuzumi vẫn đang gườm gườm nhìn nhau để tìm sơ hở của đối phương. Bất thình lình, cả hai xông vào nhau rồi tung ra hàng loạt những cú đánh hiểm hóc làm bụi bay mù mịt. Đám nhóc đứng gần hai chiếc xe nín thở theo dõi trận đánh. Chúng lầm bầm trong miệng thầm khấn vái cho Nhím xù có thể chống đỡ lại kẻ thù.


Trước những đòn thế như trời giáng của Kuzumi, Nhím xù có vẻ yếu thế hơn bởi trong câu lạc bộ Karate mà hai người từng học chung thì Kuzumi nhỉn hơn Nhím xù một bậc. Lợi dụng lúc Nhím xù bị trượt chân, ả Kuzumi nhanh tay tung chiêu “Cóc tía song phi” trúng ngay bả vai Nhím làm nàng ôm ngực gục xuống. Thấy vậy, Khoai lang nướng và Hoa gió hét lên.


- Trời ơi!!Chị Nhím…


- Fu fu fu, cuối cùng thì ngươi cũng đã dính đòn rồi nhé Nhím! Chuẩn bị kết thúc thôi nào!!


Nói xong, Kuzumi lạnh lùng đưa chân lên không trung và định giáng xuống đầu Nhím thì bất ngờ Trung và Xu xu từ trong rừng chạy đến thét lên.


- Kuzumi dừng tay lại!! Người ngươi cần thanh toán là ta!


Khi chân của Kuzumi vừa gần chạm đến tóc Nhím xù thì ả đột nhiên dừng lại vì tiếng nói đó. Rồi ả hạ chân mình xuống và chống nạnh quay người sang Trung cười hắc hắc.


- Cuối cùng thì ngươi cũng chịu ra mặt rồi nhỉ, Zer0??


- Là ta đây! Muốn xử lí ra sao tùy ngươi! Chỉ cần tha cho Nhím xù và bọn nhóc là được!


Ả Kuzumi ngước cổ cười khùng khục rồi từng bước tiến về phía Trung đang đứng với nét mặt nham hiểm. Nhưng mới đi được vài bước thì bỗng dưng ả ôm ngực trái nhăn nhó rồi khuỵu người xuống rên rĩ. Cơn đau tim bất ngờ ập đến khiến Kuzumi không thể chịu nổi và ngã lăn ra đất. Thấy thế, Trung vội vàng chạy đến ôm lấy người Kuzumi xem xét sự tình rồi ra lệnh cho Mje Trần.


- Em Mje ơi, mau lái xe chở ả ta đi bệnh viện ngay! Coi chừng nguy hiểm đến tính mạng.


- Nhưng mụ ta…


- Không nhưng nhị gì hết anh nói là làm ngay đi!! Tính mạng người quan trọng hơn hết!


Nghe Trung hét thế, Mje Trần lật đật cùng với cậu khiêng Kuzumi lên xe và phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất. Sau khi chiếc xe đi khỏi, đám nhóc mới hoàn hồn trở lại và hỏi chuyện của Nhím xù. Pe heo titan cất giọng lo lắng hỏi.


- Chị Nhím không sao đấy chứ!! Có đau lắm không?


Nghe giọng ân tình của các nhóc, Nhím xù bật khóc tức tưởi. Cô vừa đưa tay lau nước mắt vừa nói bằng giọng nghẹn ngào.


- Chị không sao! Chị có lỗi với các em quá! Tất cả là tại chị nên mới xảy ra chuyện lớn thế này! Đáng lẽ ra chị phải ngăn cản Kuzumi từ đầu…


- Không sao đâu mà chị! Dù gì thì mọi chuyện cũng đã tạm ổn rồi. Nhưng sao chị lại cấu kết với ả Kuzumi h.ãm hại Heokool và anh Trung thế? Trên diễn đàn họ đâu có bạc đãi chị…


Nghe các nhóc đặt vấn đề, Nhím xù chợt tối sầm nét mặt lại và vùng dậy chạy biến vào rừng để lại vẻ ngơ ngác trên gương mặt đám nhóc ngây thơ. Vì lí do gì mà chị Nhím xù lại xử sự như thế chứ, thật là khó hiểu. Xu xu sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của Lucky thì hỏi mấy nhóc.


- Ủa mấy anh chị kia chưa về nữa hả Khoai lang nướng?


- Chưa thấy ai về hết Xu ơi, không biết họ đã tìm thấy Ke.khung và Phu thủy chưa nữa.


- Chẳng lẽ họ cũng bị lạc hay gặp chuyện gì rồi! Để Kiss đi tìm họ xem sao!!


- Đừng có đi kẻo bị lạc luôn đấy! Nhóc ở lại chăm sóc cho Lucky đi! Thôi mọi người cứ chờ thêm một lúc nữa đã! Có lẽ họ sắp về rồi đấy! Không thì chúng ta sẽ báo công an..


****************


Trở lại khu bìa rừng, Bông béo sau khi bắn phát súng cảnh cáo thì hô to.


- Tất cả hãy dừng lại ngay! Cảnh sát đang đến, hãy mau ngoan ngoãn bỏ dao và mã tấu xuống! Nếu kháng cự sẽ bắn bỏ!


Nghe nói vậy, Chiêu và RD tái mặt sững người làm con dao rớt xuống đất leng keng. Chúng toát mồ hôi hột và ngồi sụp xuống. Thế là kế hoạch trả thù coi như bỏ sống bỏ biển. Sau khi tịch thu vũ khí, Tèo chậm rãi bước đến trước mặt nhóm người cắm trại. Họ lúc này vẫn còn đang sửng sốt trước sự hiện diện bất ngờ của cậu. Ke.khung đơ mặt lắp bắp hỏi.


- Uả chẳng lẽ anh là..anh là…


- Vâng mình là cảnh sát chìm thuộc đội phòng chống tội phạm nguy hiểm! Trên diễn đàn mình thấy hành tung khác thường của tên Chiêu này nên mới xin cấp trên theo dõi hắn mấy tuần nay. Không ngờ hắn lại có kế hoạch hại người độc ác thế này.


Rồi Tèo liếc mắt qua bên Chiêu đang cúi đầu cắn răng tiếc nuối.


- Cũng may là tôi đến kịp chứ nếu không hắn đã toại nguyện với mưu kế gian xảo của mình rồi.


Lan Thanh thắc mắc hỏi.


- Nhưng sao Tèo mới có 21 tuổi mà đã gia nhập lực lượng cảnh sát rồi sao??


- Uhm, mình đã tham gia từ năm 18 tuổi cơ. Tổ chức này tuyển thành viên và rèn luyện các đối tượng từ 16 tuổi trở lên đó. Nó hoạt động bí ẩn nên không ai biết được!


- Thì ra là thế!!


Xmen xoa cằm ngẫm nghĩ rồi bảo với mọi người.


- Thôi mọi người trở về trại thôi! Kẻo mấy nhóc chờ đợi sốt ruột!


Thế là cả bọn kéo nhau ra khỏi khu rừng còn Tèo ở lại chờ xe của đồng đội đến rước tên Chiêu và ả Red dust về phòng điều tra. Tèo không hay biết tên Anubis đã chuồn từ lúc đàn anh Mr Chiêu bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình.


Khi đám người chạy về đến chỗ cắm trại thì cùng lúc đó họ thấy Dalo lầm lũi bước ra từ hướng giữa khu rừng với dáng người xiêu vẹo, trên lưng cậu là cơ thể Heokool mềm nhũn đang nằm gục đầu trên vai. Thấy vậy, đám nhóc nhảy xuống xe chạy lại nhao nhao hỏi.


- Chị Heokool bị sao vậy hả anh Dalo? Nãy giờ hai người đã đi đâu vậy?


Vì đã quá đuối sức nên Dalo không thể trả lời câu nào. Hắn lẳng lặng cõng Heo lại chiếc xe để cho cô bé có chỗ nằm ngủ. Rồi hắn ngồi bệt xuống cỏ dựa lưng vào cửa xe thở hổn hển. Giờ đây khi nhìn kỹ lại, mọi người mới thấy cả người Dalo lấm tẩm bẩn, quần áo sộc sệch còn trên mu bàn tay thì máu đong lại thành dòng. Bé Heotitan lấy chai nước suối đưa cho Dalo rồi run run bảo.


- Anh Dalo và chị Heokool đã gặp chuyện gì vậy? Kể cho bọn em nghe với!


Sau khi lấy lại sức, Minh mới từ từ kể lại sự tình. Cả bọn thở phào nhẹ nhỏm sau khi thót tim nghe Minh thuật lại chuyện hai người ngã xuống vực. Rồi đám người từ khu bìa rừng về thấy một số thành viên khác biến đâu mất cũng thắc mắc hỏi.


- Ủa Trung và Nhím đâu rồi mấy nhóc? Còn chiếc xe của Mje Trần và em ấy đâu?


Lần này, Khoai lang nướng tường thuật lại diễn biến về câu chuyện Kuzumi h.ãm hại bọn nhóc cho mọi người nghe rồi cả chuyện Mr Chiêu chặn đường thanh toán cũng được mang ra bàn tán mổ xẻ. Tất cả đều vẫn còn hoang mang khi không thể tin được chuyến đi offline lần này lại nhiều biến cố như thế. Cuối cùng Lan Thanh ra lệnh cho mọi người sau khi đã ngồi nghỉ nửa tiếng.


- Các em và các bạn ơi, chúng ta chuẩn bị thu dọn đồ về khách sạn thôi! Coi như chuyến cắm trại lần này không diễn ra thuận buồm xuôi gió rồi. Mọi về về nghỉ để tối nay chúng ta còn ăn chơi thác loạn bữa cuối nữa.


- Chị Lan Thanh nói chí phải đó! Cần phải đưa Lucky về chăm sóc nữa!


- Cám ơn bạn Hoa gió đã nhiệt tình tham gia hỗ trợ chuyến cắm trại này cho chúng mình nhé! Lần này đã phụ tấm lòng của bạn rồi.


- Không sao đâu anh chị. Chuyện phát sinh ngoài ý muốn mà!


- Thế tối nay nếu em rãnh thì đến khách sạn Hạnh Phúc ăn hải sản với bọn này nhé.


- Dạ!! Em nhất định sẽ đến.

Nói xong, cả bọn lục tục leo lên xe của Hoa gió và gọi tài xế đến để đưa mọi người về khách sạn. Xe vừa đi khỏi chưa bao lâu, bỗng nhiên Nhím xù từ một lùm cây um tùm bước ra. Cô đứng đưa tay vén mái tóc và nở một nụ cười bí hiểm.

“Chúng bay hãy chờ xem, phía trước chuyện vui vẫn còn chưa kết thúc đâu!!”

Rồi Nhím xù cầm điện thoại và nhắn tin cho một người.

“APTX, việc còn lại ta giao cho ngươi đấy! Sáng mai hãy làm cho thật trơn tru vào nhé!”

Một hồi sau có tin nhắn đáp lại.

“OK, Madam! You hãy chờ xem tay nghề của ta. Ta không làm Nhím thất vọng đâu!Hé hé hé”

Nhím xù cất điện thoại vào túi và ung dung bước ra đường đón một chiếc xe máy mới trờ tới. Đoạn cô nhếch môi bảo.

- Cũng đến kịp lúc nhỉ Anubis. Tưởng mi chuồn luôn rồi chứ!


- Cô nương nghĩ sao vậy! Ta mà phải trốn ư? Không ngờ ả Kuzumi đó lại kém cõi đến thế!


Anubis cười khẩy rồi đột ngột lột tấm mặt nạ ra. Một gương mặt con trai hiện ra với vết sẹo hình tia sét ngay giữa trán. Nhím xù tót lên xe và khinh khỉnh nói.


- Trình độ hóa trang cũng giỏi đấy Anubis. Đưa ta về khách sạn Bình Minh rồi chúng ta sẽ cùng chứng kiến những trò vui sắp tới đi nào!!


- Ok! Nàng công chúa gai góc của ta! Ha ha ha


Thế rồi hai người phóng vọt đi để lại đằng sau một vệt khói dài đen ngòm. Một lần nữa những hành động vừa rồi lại lọt vào mắt của một bóng người đang núp sau gốc cây. Người đó quẳng điếu thuốc hút dở xuống đất lấy chân dụi dụi vài cái rồi cầm bộ đàm liên lạc cho một ai đó.


“Đối tượng đã lộ bộ mặt thật. Hãy mau chóng giăng bẫy bọn chúng cho tôi, HS!”

Mời các bạn đón đọc file 7 (File cuối) với tựa đề "Vị khách cuối cùng" sẽ ra mắt vào 20/1/2012 ^^
 
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
lần này thì ss kuzumi vs ss NX bị lên thớt oy
 
Uk dc đó! ;))
 
Thanks cụ Mid. Con chờ tập tiếp theo. Truyện có vẻ gay cấn rồi đây.
 
Trước những đòn thế như trời giáng của Kuzumi, Nhím xù có vẻ yếu thế hơn bởi trong câu lạc bộ Karate mà hai người từng học chung thì Kuzumi nhỉn hơn Nhím xù một bậc.
nghe có vẻ lợi hại nhẩy?=))
Lợi dụng lúc Nhím xù bị trượt chân, ả Kuzumi nhanh tay tung chiêu “Cóc tía song phi”
chưa nghe thấy chiêu này bao giờ
20.gif
chắc lão "O" đã tập qua juif à =))
Nhưng mới đi được vài bước thì bỗng dưng ả ôm ngực trái nhăn nhó rồi khuỵu người xuống rên rĩ. Cơn đau tim bất ngờ ập đến khiến Kuzumi không thể chịu nổi và ngã lăn ra đất
nghe văn lão ko đau tim mí lạ=))
 
được làm cảnh sát . cám ơn ông anh :)
 
Nhím ơi! Tui zới bà dc hợp tác nè! Yêu Mid quá!
 
Ặc, thót tim. Hjc, ra tiếp đi cụ..
 
cám ơn mọi ng đã ủng hộ ka ka ka ^^
 
Bất ngờ nhất là c nhím..:o
 
nghe cái đoạn nhảy vực hao hao chỗ trong conan quá
mà cái trạng thái ''đơ mặt lắp bắp'' của đệ là kiểu gì đây!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
lại có người lên đoạn đầu đài
 
Cụ Mid k viết típ àh:-/??...
 
:)) Chắc tỉ vừa thấy là nhấp dzô liền chứ jì??
Em cũg mấy lần như tỉ ák....chỉ là thấy sao cụ ý k viết típ để hoàn thành tác phẩm...hơi tiếc:d
 
:)) Chắc tỉ vừa thấy là nhấp dzô liền chứ jì??
Em cũg mấy lần như tỉ ák....chỉ là thấy sao cụ ý k viết típ để hoàn thành tác phẩm...hơi tiếc:d
đúng oy đó=))=))=))
mừng hụt:((:((:((
 
×
Quay lại
Top