𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊̀ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̃𝒊 𝒎𝒂̃𝒊 ...

Hạ Thùy Nhiên

Thành viên
Tham gia
14/7/2022
Bài viết
0
Sự thật là thế mà. Nhưng đôi lúc mình cứ cố chấp, cố gắng phủ nhận câu nói ấy.

Phải đến khi trải qua,bản thân mới biết thấm thía,mới gật gù chấp nhận sự thực.

Người bạn tưởng chừng thân thiết nhất,không bao giờ có thể tách rời nhau, giờ đây sao hóa xa lạ đến thế? Những dòng tin nhắn, những lời hỏi thăm,tâm sự,cười đùa dần ít đi so với trước. Là “bạn bè” trên danh nghĩa ở facebook, gọi nhau hai tiếng “ bạn thân”, nhưng trong lòng cả hai đều rõ, giờ cũng không còn như trước, hai từ ấy thật không xứng. Mỗi đứa một nơi, một cuộc sống mới. Chả trách nó vì sao không còn quan tâm mình nữa được.Mình chả còn là bạn thân của nó nữa rồi. Chỉ nhớ hồi trước hai đứa luôn tíu tít,dính nhau không rời thôi. Thề hẹn “mãi mãi”, mà chỉ nhất thời.

Người con trai mình yêu sâu nặng suốt mấy năm trời, dành hết mọi sự quan tâm cho anh,giờ anh cũng bỏ mình mà đi. Anh nói sẽ yêu mình mãi mãi, mình sẽ luôn là người con gái quan trọng nhất lòng anh. Giờ đó chỉ là một lời dối trá đã được một gã tệ bạc thốt ra khi đang cưa cẩm con gái nhà người ta. Lúc mới yêu,anh tỏ ra tốt lắm mà,sao giờ anh thay đổi thế? Anh nói rằng anh chán mình rồi, rằng mình không bằng cô bồ của anh ấy. Biết bị cắm sừng,nhưng mình chả buồn bận tâm nữa. Gã ta tệ bạc,không đáng. Theo thời gian,mọi thứ dần thay đổi, kể cả tình cảm,nhỉ? Một từ “ chán”, hai đứa chia xa.

Cuộc sống là vậy mà,phải chấp nhận thôi.

Cứ sống hết mình,trao đi nhiều điều tốt đẹp. Những gì xứng đáng rồi sẽ đến với bạn thôi.

Còn “mãi mãi” hay không, thực lòng không dám đảm bảo.

??̣ ???̀? ????̂?.

Cre ảnh: Pinterest.

1659029224388.png
 
Quay lại
Top