KHÔNG AI NGHĨ MÌNH SẼ THÀNH CÔNG ...

My Taro

Thành viên
Tham gia
25/8/2021
Bài viết
1
Mình năm nay 28 tuổi, độ tuổi khá trẻ để làm một người mẹ bỉm sữa. Mình và anh quen nhau được 2 năm, rồi tiến tới hôn nhân. Ở cái tuổi bấp bênh như thế, việc lập gia đình tưởng chừng như là điều khá khó quyết đinh. Người ta nói đúng, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Anh là người chủ động mọi thứ, từ việc cho hai gia đình gặp gỡ và lập gia đình nhỏ như hiện tại. Suýt chút thì quên mất, chồng mình hiện đang là kĩ sư công trình và có nguồn kinh tế khá ổn định ở thời điểm hiện tại.

Khoảng dạo đầu năm 2020, anh và mình quyết định sinh con. Với tính chất công việc là một nhân viên văn phòng trẻ tuổi, mình cũng còn khá nhiều dự định cho tương lai sự nghiệp. Nhưng mọi thứ như gạt phăng đi tất cả khi mang trong mình thiên chức làm mẹ. Với mình, làm mẹ và làm vợ của anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời.

Bé nhà năm nay đã được hơn 1 tuổi và bắt đầu bập bẹ rõ tiếng hơn. Cũng vì thế mà mình gác lại các dự định về công việc mà ở nhà làm một bà mẹ bỉm sữa. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào người chồng. May mắn 1 ngày đang lướt mạng xã hội, mình tìm được một công việc làm CTV bán rau bên Sendo Station. Công việc cũng khá đơn giản, mình chỉ đăng bán rau củ trên Sendo, sau đó bảo xóm làng lên kênh Sendo của mình để mua. Sau 1 ngày thì mình nhận đc hàng, anh chị em trong xóm đến lấy,ai tới lấy thì mình yêu cầu 5k. Với điền kiện không cần vốn, làm việc tại nhà, bên Sendo cũng hỗ trợ khá nhiệt tình, gia đình mình đã có thêm một nguồn thu mới ngay trong mùa dịch. Bài viết này em chỉ muốn chia sẻ cách kiếm thêm tiền nuôi con trong mùa dịch này thôi, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Mong chị em sẽ giữ sức khỏe và kiếm thêm thu nhập thành công như em mùa dịch
 

Đính kèm

  • 4.JPG
    4.JPG
    183,9 KB · Lượt xem: 0
  • 5.JPG
    5.JPG
    252,6 KB · Lượt xem: 0
  • 6.JPG
    6.JPG
    146 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top