Kỉ niệm buổi sinh hoạt ngoại khóa đầu năm...

Peace Loving

Tan Vào Gió...
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2010
Bài viết
944
Khắp mọi miền tổ quốc yêu thương
Hội tụ chung ở trong cùng một lớp
Dễ thương, hồn nhiên, dịu dàng, cá tính

Y1B thân yêu ơi!!

Dù lớp ta sĩ số rất đông người
Dù quê quán xa, gần đâu cũng có
Ôi lí tưởng những trái tim rực lửa
Biết khi nào đã cháy ở trong nhau

Nhớ mãi nhé! Những ước mơ muôn màu
Cho y đức trong tim luôn tỏa sáng
Tình yêu thương, cảm thông và chia sẻ
Bạn hãy dành cho người bệnh quanh ta

Sống trong đời dù chẳng được ngợi ca
Vẫn lặng lẽ âm thầm ta cống hiến
Giữ thật sạch đôi bàn tay lương thiện
Đừng bao giờ vô cảm trước nỗi đau

Tình bạn thân sẽ mãi mãi bền lâu
Chẳng bao giờ phai mờ dòng xúc cảm
Xin bên nhau cùng bước qua ngày tháng
:KSV@18:
-15/09/09-
 
×
Quay lại
Top