Kiếp sau nhé!tình yêu lại về gần!!!

congtungheo999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
182
Ta uống say cho quên đời vô nghĩa
Giọt rượu này cho cạn hết tình mê
Đời cay đắng vì môi xinh má thắm
Dáng ai kia thấp thoáng bóng chiều tà
Lòng vô tình hơn cả cơn gió lạnh
Nụ cười xinh sao chẳng thấy yên bình
Vì sao thế tình yêu khó lý giải
Phải chăng vì một kiếp trót lang thang
Không mục đích không tiền tài danh vọng
Nên giữ hoài một mối tình trong mơ
Ta cứ thế cứ ôm hoài mộng tưởng
Chỉ ta thôi một khối tình con con
Ngày mong nhớ đêm thao thức đợi chờ
Kiếp sau nhé!!! tình yêu lại về gần!!!
 
Hoa cỏ may

Biết bây giờ em còn nhớ hay không ?
Thuở ấu thơ tụi mình mưa đồng, nắng bãi
Cái đuôi tóc vàng hoe buổi em chưa làm con gái
Tôi vụng về bảo giống : " Hoa cỏ may "

Rồi những chiều đùa nghịch bên nhau
Tôi hái hoa cỏ may rãi đầy trong gió
Hoa vô tình đậu trên làn tóc nhỏ
Em phụng phịu bắt đền : " Anh gỡ cho em "

Tuổi thơ dễ hờn rồi cũng chóng quên
Bỗng vụt qua đi, em trở thành con gái
Tôi theo lớp xa đồng, xa bãi
Cánh hoa cỏ ngày nào xin gởi lại tóc em

Cánh hoa cỏ ngày nào theo tôi suốt bao đêm
Thành kí ức tuổi thơ, thành nỗi niềm khôn tỏ
Thương nhớ em tôi gọi thầm tên loài hoa cỏ
Đâu biết rồi hoa cỏ cũng tàn phai

Ngày em sang sông tôi cách một con đèo (1)
Quà cưới cho em cánh hoa ngày xưa đó
Còn tiếc thương những chiều hoa bay đầy trong gió
Xin em giữ giùm cánh hoa cỏ ngày thơ

(ST)
 
×
Quay lại
Top